Mình là thành viên mới của diễn đàn :) muốn hỏi cao kiến (định kiến, ném đá cũng OK :D)
Mình là 7x, có 3,4 mối tình cũng lâu rồi
Bây giờ theo đuổi công việc, vui chơi bạn bè cũng chán rồi, muốn lập gia đình làm bố trẻ con :)
Gần đây mình có theo đuổi 1 cô 8x đầu, hỏi được số điện thoại, làm quen, nhắn tin, chat... Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Có lần cô ấy gọi điện cho mình nói chuyện hàng tiếng đồng hồ, có vẻ là khởi đầu tốt đẹp.
Sau đó 2 người gặp nhau lần đầu (cô chưa biết mặt mình), buổi nói chuyện khá vui vẻ. Tuy nhiên sau đó thì mình gọi điện, nhắn tin, chat cô ấy cũng không trả lời :|
Thế là mình làm bó hoa đến thẳng nhà cô ấy, nhưng k gặp, chỉ gặp mẹ, cụ lại nói chuyện ngày xưa, có lẽ cô ấy biết mình đến nhà nên gọi điện về nói về muộn. Con gái cụ 30 rồi thì chắc cụ cũng sốt ruột chứ :D. Sau đó mình liên lạc điện thoại, chat vẫn là Im Lặng :|
Theo các mẹ, chị, em, anh ... thì sự Im lặng này là gì? :
- Thấy a nói chuyện cũng được nhưng gặp mặt thì :Surprise:
Chủ top chạy rồi, anh ơi còn sót chiếc giầy nè, bỏ à, quay lại nhặt đi chứ:Sigh: Một sự im lặng đến ... ghê người...:Laughing::Laughing::Laughing: To anh Rồ 2:...
Gớm. SUMO và ROMANO nghe rõ vần. Lại ko care vụ tuổi tác. Thôi hai anh chị tác hợp đi thôi. Vòng vo giới thiệu quanh làm gì!!!:Laughing::Laughing::Laughing:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
1. Đầu tiên phải kể đến hình thức đã. Em không thích chàng ăn mặc lôi thôi. Không thể nào đi 1...
Em snăm 90, con gái Hp, đang du học, mặt mũi sáng sủa, mỗi tội về VN...
mình thấy mọi người công khai tán tỉnh nhau rất hay, ôi dào...
Một đứa trong bụng nữa là 5 :Silly:
Anh Rồ...
To anh Rồ 2:...
Tính của anh thì thích...