Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh


Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi


Ngược lòng mình tìm về nông nổi


Lãng du đi vô định cánh chim trời


Em ngược thời gian, em ngược không gian


Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm


Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng


Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh


Mang bao điều em muốn nói cùng anh


Chợt sững lại trước cây mùa trút lá


Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa


Và sẽ thế nào khi trong anh không em?


Em trở về im lặng của đêm


Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ


Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió


Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....


(Dạ, có ai biết tên bài thơ này và tác giả ko ạ? Bài này hay quá mà em ko biết tác giả và tên của nó:Sick:)