Người ta nói Thiên Bình rất đa tình. Trước giờ em không tin, nhưng giờ lỡ bước chân vào con đường này rồi mới thấy, làm Thiên Bình sao khổ quá =.=


Số là, tính tình em thân thiện cởi mở, tuy không xinh lắm nhưng có thể gọi là có duyên. Thiên Bình là cái cân, yêu công bằng nên trước giờ em đối xử với mọi người như nhau, không nghĩ gì nhiều cả. Tình án của em trước giờ rất trong sáng, suốt 12 năm đi học là chỉ lo học thôi, cha mẹ đưa đi rước về. Đùng một cái, sau khi tham gia một khóa học, em lại nhận được tin nhắn của 2 bạn nam.


Một bạn thì đêm nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon, nói chuyện rất thực tế, không khi nào chịu nói ngọt ngào. Cỡ 2 tuần, thì thôi ko nhắn nữa, làm em cảm thấy như thiếu thiếu gì đó, mỗi tối đều trông chờ (em search mạng thì có cảm giác đây là chiến thuật đánh vào tâm lý thói quen của con gái)


Một anh thì rất chu đáo, khi thấy em đăng stt tâm trạng trên facebook thì nhắn tin, nói chuyện vu vơ cho đến khi em hết buồn.


Nót thật, lúc đầu em không có ý gì với 2 bạn cả. Nhưng sau một thời gian thì thấy khó hiểu cảm giác của mình. Ko biết là thích hay là thói quen nữa. Giờ em vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp của mình, nhưng ko biết nói từ chối như thế nào (vì chưa ai mở lời cả).


Nhiều lúc em mệt mỏi lắm. Mong chị em nào chia sẻ cho em vài lời khuyên với TT


Em cảm ơn nhiều :)