Chào tất cả anh chị,


Em năm nay 19 tuổi thôi, e đang thích và có tình cảm với 1 chị hơn mình 2 tuổi, e và chị đó mới biết nhau chưa tới 1 tuần chính xác là 3 ngày .., nhưng nói chuyện rất thân thiết và vui vẻ. Chị kể chuyện tâm sự với e hết cả ngày, e thấy thương chị nhiều hơn.. ngay từ đầu và cách nói chuyện của chị cứ như là thân lâu rồi vậy. Nhưng hôm qua e cũng nói ra lòng mình là thích chị và ngỏ lời làm người yêu. Chỉ nghe xong hết hồn và ngại. E thì cũng vậy mặc dù gặp nhau nói những câu đó thì rất ngượng miệng và khó nói.. Ngồi nói vớ vẩn linh tinh một hồi chị bảo là thật sự chị k biết gì về mình và cũng chưa có tình cảm gì nhiều..


E về suy nghĩ thì thấy mình vội vã và quá hấp tấp .. 1 người lạ không quen biết gì mà lại nói điều đó là quá sớm..


Hiện tại e và chị đó nc vẫn bình thường kể từ lúc e ngỏ lời tới giờ. Nay e tính xin hỏi anh chị tại đây đặc biệt là những chị đã và đang có tình yêu với 1 người con trai kém tuổi. Tư vấn cho e chút kinh nghiệm là mình nên làm gì, hiện tại, và sau đó ..! E giờ thấy mình lỡ hấp tập vậy cũng rất khó xử.


Chị đó có nói với em 1 câu mà e suy nghĩ nhiều, chỉ bảo hiện tại thì chị chưa tính là sẽ quen ai hết nhưng nếu chị không thương e đồng ý cho e làm người yêu thì cũng không đồng ý ai cả. E rơi vào tâm trạng 50/50 và không biết mình nên ứng xử thế nào và về sau để tạo chút tình cảm với chị đó nữa .


Mong anh chị giúp đỡ, em cảm ơn ạ !