Em là học sinh lớp 10 và em đang phải lòng một thầy giáo trẻ sinh năm 1996. Em không biết có cảm tình với thầy từ bao giờ những dạo gần đây em không sao ngừng nghĩ về thầy. Em còn dành rất nhiều thời gian rảnh để vào facebook tìm hiểu về thầy. Thầy dạy môn Quốc Phòng nên thời gian gặp thầy rất ít, chỉ 1 tuần 1 lần. Thỉnh thoảng mỗi khi có tiết của thầy với lớp khác xuống sân trường học thì em thường lén nhìn thầy và khi thầy quay ra thì em ngoảnh đi chỗ khác. Và một lần, trong giờ của thầy, em đang ngắm thầy thì bỗng thầy quay ra rồi sau đó em và thầy nhìn vào mắt nhau một hồi cho đến khi thầy giảng bài bị vấp thì cả hai cùng quay ra chỗ khác. Sau buổi học hôm ấy thì em phải suy nghĩ, đắn đo vài ngày thì mới dám add friend thầy trên facebook và sáng hôm sau, khi mở facebook lên thì đc thông báo thầy chấp nhận điều đó làm em khá bất ngờ vì thầy chưa bao giờ nhận lời kết bạn của ai trong khóa của em . Em muốn cho thầy biết tình cảm của mình dành cho thầy nhưng thấy hiện tại vẫn chưa thích hợp nên để đến kì 2 nếu có dấu hiệu gì thì em sẽ nhắn tin tỏ tình với thầy. Liệu em có nên làm vậy không?