Mình chả biết hỏi ai, nói ra nhiều người sẽ bảo mình hâm :( Nhưng sao cũng được, mong các bác góp ý cho mình.


Mình tình cờ có Fb của một người, Fb của mình lập cho vui thôi, vì mình dùng để up mấy cái linh tinh. Nhưng người đó sau khi add friends lại tò mò hỏi rằng mình là ai. (FB này ko có 1 chút info của mình, chỉ có các post vui vui) Mình cũng trả lời là FB chỉ để cho vui, tình cờ add thôi, ko quen.


Thấy lạ về người này, mình có xem FB của họ (FB họ rất chi tiết, nhiều thông tin) và thấy ... thích họ lúc nào không biết. Đặc biệt là mình thích tính cách của họ, xong lây sang thích luôn cả vẻ bề ngoài Người đó là một người tốt.


Mình muốn làm quen với người đó, nhưng hoàn cảnh của mình (đang khó khăn) không cho phép. Cũng chỉ hi vọng được làm bạn của họ. Nghĩ rằng sau này có "tình cờ" gặp ngoài đường thì mới làm quen. Và ngày đó có thể không bao giờ xảy ra.


Các bạn nào có kinh nghiệm tư vấn giúp mình. Mình trước còn thích phụ nữ dựa vào ngoại hình, nhưng gặp nhiều ca tạch vì ko chịu được tính cách nên cũng chán rồi. Nhờ vào các anh em trên F17 này vậy


Giờ mất ngủ mới nhục


Để gió cuốn đi thôi


Các bác đừng bảo em trẻ trâu cũng như già bò nhé , em 8x đời cuối các bác ạ, cũng gặp cũng quen nhiều gái rồi, nhưng cứ 1 thời gian là chán vì ko hợp tính + ko thích.