có một người tình cờ thấy mình nhiều lần ở 1 quán cafe mà mình hay đến ..âm thầm thích mình trong mấy tháng trời.. kiên trì xin sđt của mình mấy chục lần liền ..qua bạn của mình (chủ quán cafe) mà không đc cho.. bạn mình cứ trêu là lúc nào tình cờ gặp lại thì tự xin.. nhưng từ khi mình biết về anh ấy thì 2 người chẳng thể có đc 1 lần tình cờ gặp nhau.. cứ lúc mình đến thì anh ấy vừa về.. lúc mình vừa về thì anh ấy lại đến.. nghe kể nhiều chuyện về anh ấy cũng thấy anh ấy là người tốt.. lại còn "hỏi thăm" mình đến mấy tháng trời rồi nên mình quyết định cho sđt.. mình nhờ bạn khi nào anh ấy lại ra quán cafe thì đưa số.. vài hôm sau thì anh ấy đã nhận đc sđt của mình và tỏ vẻ mừng lắm.. nhưng đã hơn 1 tuần rồi mà anh ấy ko gọi điện.. tại sao vậy chứ ??? Làm mình phải lo nghĩ cho 1 người mà mình còn chưa từng gặp.. Lo ko biết có phải anh ấy gặp chuyện xui xẻo như tai nạn hay gì đó.. hay là anh ấy đang đi công tác đột xuất.. và khi về sẽ gọi cho mình.. hay củ chuối hơn đó là anh ấy gặp 1 em khác.. ở 1 quán khác.. và còn thích ẻm ý hơn mình.. nên đã cho mình ra khỏi đầu.. haha .. dù sao thì mình cũng muốn đc gặp anh ấy ít nhất là 1 lần.. tự nhiên mình cứ phải buồn vì cái người ở đâu đâu ấy.. cảm giác khó chịu quá..