Thích đồng nghiệp, nhưng cô ấy cặp với người có gia đình
Hiện tại mình đang thích một cô đồng nghiệp trong cơ quan, bình thường hay cãi lộn nhưng đi chơi, đi xem phim với nhau cũng đc 5 6 lần rồi.
Đùng 1 cái mình phát hiện cô ấy đang cặp với một người đàn ông đã có gia đình, ông này cũng làm chung cơ quan luôn. Tự nhiên mình mất niềm tin trong cuộc sống quá. Một là, thấy cô gái này này quá khờ. Hai là, thấy ông này giả tạo, nói thương vợ thương con ai dè suốt ngày thả thính gái trẻ.
Mình tự so sánh bản thân mình có gì thua ông ấy?, cũng cao ráo, tập gym mỗi ngày, tốt nghiệp thạc sỹ, gia đình cũng không nghèo, đặc biệt nhờ có mình chỉ bài lúc thi mà cô ấy mới đậu vào làm việc trong cơ quan, ngoài ra mình còn giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong công việc..nhưng cô ấy chẳng bao giờ nhớ.
Theo mình tìm hiểu thì cha của cô ấy mất cách đây mấy năm, nhà cô ấy xa nên phải thuê trọ. Chắc vì ở có 1 mình cô đơn cộng với ông này thả thính liên tục nên cô ấy mới yêu ổng như vậy. (Mình thì lúc đó có bạn gái rồi nên chả tăm tia ai cả).
Mình biết cô ấy không thích mình, mỗi lần đi chơi với mình chỉ như đi với người thay thế. Nhưng trong lòng mình lúc nào cũng bận tâm về cô ấy, yêu một người có gia đình chẳng khác gì bước vào bóng đêm không có ánh sáng...Mình cũng nói gần nói xa để khuyên nhủ nhưng cô ấy chẳng chịu nghe.
Phải chi cô ấy quen người tốt thì chắc mình không phải bận lòng như vậy. Theo mọi người thì mình nên tiếp tục theo đuổi cô ấy hay nên tìm một người mới??