Gần đây mình mới gặp người con trai nhỏ tuổi hơn mình 4 tuổi. Ban đầu cũng chỉ coi như người em trai trong nhóm mà thôi. Vậy mà hình như minh đang bắt đầu để ý đến người ta hay sao. Cảm giác cứ lẫn quẫn không biết có phải là mình thật sự là thích người đó không nữa. Tại vì bản thân mình cũng vừa vượt qua một thời gian dài đau khổ sau khi chia tay ngừoi yêu cũ. Mà mình luôn quan niệm là không thích người nhỏ tuổi hơn. Tại vì mình từng yêu người cùng tuổi nhưng nhỏ hơn 9 tháng kết quả sau nhiều năm cũng không thành. Vậy mà bây giờ lại say nắng với người thậm chí nhỏ tuổi hơn cả em gái mình. Mà theo mình biết thì người đó cũng đang thích một bé làm chung mới 19 tuổi. Bây giờ mình cũng không biết phải làm sao nữa. Mặc dù mình đã 26 tuổi nhưng Mình không phải là người thành công trong cuộc sống công việc cũng như trong tình cảm. Sau khi chia tay người cũ mình lại càng bế tắc hơn, tự ti về bản thân mình rất nhiều hơn. Mình cảm thấy không đủ tự tin để yêu bất cứ ai. Thật sự rất cần lời khuyên của mọi người..