tình hình là em sinh năm 91, em đang làm kế toán và liên thông đại học, sau vài mối tình không đi đến đâu thì em nhận ra FA vẫn là sướng nhất, hiện tại em tập trung vào chuyên đề tốt nghiệp và đi học đàn guitar, mỗi ngày đi học có 1 tiếng mà thầy kêu chủ yếu là tự học, em học được mấy ngày đầu rất hăng máu thì đau tay wa em nghỉ cho tay bớt đau lại học típ, lớp học thì toàn con nic học piano, em là kiểu con gái cuồng đàn guitar, quán cafe nào có đàn hát là em hay đến đó, bạn bè em thì không ai biết đàn mà tụi nó cũng không hào hứng với việc này, em muốn kết bạn với những bạn trai bạn gái biết đàn, càng đông càng vui nhưng em vẫn thích có một người iu bít đàn, rất vui làm quen với mọi ngừ, em ở xì gòn !


Gởi từ ứng dụng Webtretho của mrmacca