Cả nhà ơi giúp em với, giờ em không biết phải làm thế nào nữa ạ


Hình như em thích người ta rồi hay sao ý, em và chàng quen nhau cũng khoảng một năm, bọn em vẫn hay chat chit nhắn tin như những người bạn, anh ấy hài hước nên nhắn tin cũng vui lắm ạ, nhưng lúc thì nhắn tin dồn dập, lúc thì lặn tăm, lúc đầu em chỉ nghĩ là bạn nên em cảm thấy bình thường không thấy có gì lạ. Nhưng khoảng một tháng nay tự nhiên không thấy anh online, em cũng nghĩ anh ấy bận nên em cũng không liên lạc gì. Nhưng giờ thấy nhớ kinh khủng các Bác ạ, ngày nào em cũng mong cái nick đó sáng để nhắn tin nói chuyện nhưng đợi hoài không thấy. Giờ em phải làm thế nào bây giờ? Các Bác gợi ý cho em với, em ngố tàu lắm ạ


Cảm ơn cả nhà trước nha