23 mùa xuân trôi qua chẳng có lấy 1 mối tình "đúng nghĩa" như người ta


Cũng đã mở lòng ít nhiều, ừ thì vẫn thất bại...


Mẹ nói con cứ yêu đi, mẹ cho phép con yêu rồi mà, yêu đâu phải chắc chắn lấy, phải vài mối tình trải qua rồi mới tiến tới hôn nhân cơ mà


Nhưng mẹ ơi, con thật sự cũng thèm yêu lắm chứ, bạn bè xung quanh cũng có cả rồi, con cũng mở lòng lắm chứ, nhưng rồi kết quả Con có 2 mối tình chính thức vỏn vẹn 3 tháng,chia tay con cảm thấy thoải mái vô cùng, người thì ko hợp, ngừoi thì bắt cá mấy tay


Con gái của mẹ cũng đã cố gắng lắm mẹ à, ai có ý với con,con đều tự cho bản thân con và ng đó có cơ hội để tìm hiểu nhau, nhưng 2,3 bữa con lại cảm thấy ko hợp, ko thích, ko có hứng thú, ko j cả, con lại chẳng muốn người ta phải mất thời gian, tình cảm, tiền bạc vào con, bởi vì con biết bản thân con là người như nào mà


Thật sự quá mệt mỏi


Ừ thì thừa nhận bởi vì khó tính nên đến bây giờ vẫn 1 thân 1 mình, mẹ mong con có người dựa dẫm những lúc đổ bệnh, gặp chuyện ko hay trong cv, cuộc sống, đây cũng là mong muốn của con, mong lắm mẹ à, nhìn bạn bè anh chị có ty đẹp mà thèm,phát ghen lắm ...


Thấy mình quá cô độc!Cuộc sống nay quá khắc nghiệt


Môi trường mới, công việc mới cho đứa mới ra trường khó khăn vô cùng, 4 tháng đi làm nhìn nhận ra đc nhiều thứ, phát hiện ra rằng mình chẳng hề mạnh mẽ như mình đã từng nghĩ, thèm có 1 bờ vai để tựa vào, chỉ thế thôi cũng đủ ấm lòng lắm rồi...


Biết đến bao giờ duyên của bản thân mới đến? Biết đến bao giờ mới biết tình yêu là nó như thế nào?


Ít ra béo e còn rất may mắn là nhờ trời thương, nhờ phúc đức bố mẹ để lại nên gặp dc nhiều người tốt, giúp đỡ trong cv, cho nên đến tận giờ nãy vẫn là cô gái lạc quan yêu đời. Thôi thì lại gồng mình và ráng mạnh mẽ...


Bởi vì cần 1 người đi đường dài chứ ko phải đường ngắn hay qua đường nên đành phải chấp nhận.


Tiếp tục hoàn thiện bản thân hơn nữa e nhé!



Gởi từ ứng dụng Webtretho của blublu