Tình hình là ntn các bác ak.


E với ng ấy chia tay đc 1 tháng rồi. Mấy hôm trc ng ấy có nt cho e, rủ đi lượn đường, nhưng e đã ko rep lại. Sau đó mấy hôm, e thay đổi ảnh đại diện trên fb, rồi kèm theo cái ảnh là 1 câu mô tả vu vơ thôi, chẳng nhằm vào ai cả, đại ý là " đừng bao h cho ng khác cơ hội lần t2 làm tổn thương mình". Thế rồi đến hn, a ta viết 1 cái stt dài chửi e. A ta ko nói cụ thể là e, nhưng mà a ta để chế độ chỉ cho 1 số ng đọc đc. 1 số ng ấy chỉ có 4 ng, 1 là e, 3 ng còn lại là 3 đứa bạn e. Nội dung của cái stt chủ yếu là: "
cơ hội!!! hài vl.
trước mặt thì anh anh em em ngọt sớt, sau lưng thì gọi thằng này thằng nọ.
1 ngày vào fb của thằng đấy ko biết bao nhiêu lần.
ở bên cạnh thì hôm nay viết về thằng này, ngày mai viết về thằng kia.
*** phải đau đâu, mà là quá đau đấy.
mà quên mất mình có cái tư cách *** gì gọi chúng nó là thằng này thằng nọ. đã thôi rồi thì câm lặng đi mà sống. ko phải trẻ con nữa, bức xúc thì gọi điện nhắn tin mà chửi nhé. cơ với chả hội, n với chả n-1


ps: giờ cứ phải đẹp trai, ngây thơ trong sáng rồi đi khoe chiến tích phang đc con này quất đc con kia thì mới tán gái đc"



Bọn e chia tay vì a ấy cứ soi mói chuyện qk của e. Cứ mỗi lần cãi nhau là a ấy lại lôi chuyện cũ ra nói. E nghĩ rằng từ ngày yêu a ấy, e ko làm điều j có lỗi vs a ấy cả, và cũng yêu a ấy hết lòng rồi, nên lúc chia tay e cũng ko có jphair day dứt hay luyến tiếc j.


Mọi người bảo e bây h nên im lặng hay gọi điện chửi lại a ấy ak?