Chuyện của em nó dài dòng, dai dẳng đã được mấy năm rồi. E cũng chả đủ tự tin để khẳng định đấy là chuyện tình, cũng chả đủ lạc quan để cho đó chỉ là chuyện vặt vãnh, vu vơ… Đến h e vẫn chưa cắt nghĩa đc nó là thể loại gì? Tình yêu? Hay tình bạn? Hay tình vẩn vơ... lơ thơ..


Thực sự đến h phút này e cũng ko hiểu ý zai là gì? Zai có yêu e ko? và ngay chính bản thân e có yêu zai ko nữa.. Nhưng nếu ngày nào ko đc nói chuyện thì e cũng thấy thiếu thiếu, bùn bùn.. Và e cũng cảm nhận là zai cũng cảm thấy thế. Bọn e thường onl vào tối muộn, cứ pải chờ chat vs nhau, dù ít dù nhiều thì mới yên tâm đi ngủ đc ạ! Đây là cái giai đoạn mới gần đây thôi ạ. Để e kể sự tích, gốc gác trước kia cho cụ tỉ hơn. Các mẹ cố gắng đọc và cho e lời khuyên với ạ!


E và zai học cùng đại học vs nhau. Học cùng mà mãi đến tận cuối năm thứ 2 mới bắt đầu nói chuyện và chơi vs nhau. Hồi ý chơi vô tư lắm ạ. Xưng hô cũng vô tội vạ: Mày – tao. Hix, xuất pát từ tình bạn mà.. E vs zai hồi ý nhắn tin liên tục, dù ngày nào lên lớp cũng gặp nhau nhưng tối về hay trưa đi học về.. cũng nhắn tin. Có lẽ bọn e nói chuyện hợp . Hồi ý e thấy quý zai lắm ý. Zai cũng nói là quý e nhất :D hix, nhưng cái giai đoạn vui vẻ ý nó cũng kéo dài chẳng đc lâu lắm. Bọn e cũng giận dỗi như kiểu các đôi yêu nhau ý ạ. Lúc giận cũng khóc lóc, mệt mỏi, vật vã.. Rồi thì lúc làm lành cũng dỗ dành, xin lỗi rùi an ủi, cảm thông này nọ đủ cả! Nhưng chưa bao h đi chơi riêng, chưa bao h nói chuyện riêng trực tiếp , chỉ đơn giản là tối về lại tâm sự vs nhau qua những dòng chữ thôi. Rồi thì một ngày đẹp trời cũng đến, zai bỏ rơi e! hix, có nên gọi là bỏ rơi khi ko ai nói lời yêu, cũng ko ai nhận mình yêu ai ko nhỉ? Lần đó là ngay sau 1 khoảng thời gian bọn e vì giận nhau, ko ai nói với ai câu nào, ai cũng cho là đứa kia có lỗi.. Thế là zai lập tức có ng iêu luôn.


Đợt đó e cũng buồn lắm, zai có người yêu. Bọn e ko ai nói chuyện vs ai nữa.. Tự dưng thành xa cách, cũng chả nhớ ai đang giận ai nữa… Thi thoảng chạm mặt nhau khi vô tình đi qua nhau ở giảng đường, nhưng đều cố gắng vờ như ko biết. Cũng có lúc là 2 ánh mắt nhìn nhau ở các buổi liên hoan lớp, nhưng vờ như nhìn vu vơ.. Rồi tim e nhói đau khi nhìn thấy tay zai đeo nhẫn ạ! Có lúc zai còn dẫn người yêu đi cùng những buổi liên hoan ở lớp e. E thấy tủi thân kinh khủng. hix. E thì e ko biết cảm giác của zai ra sao.. hix. E chỉ thấy rất buồn vì cảm giác 1 ng rất gắn bó thân thiết vs mình mà h lại thành người xa lạ như thế! E thực sự thấy khủng hoảng trong thời gian đó. H nghĩ lại e vẫn thấy kinh ạ!


Rồi cũng đc gần 1 năm trôi qua, tim e đã đập ổn định trở lại. E nghĩ thế. Thì cũng đúng hôm sinh nhật e, zai mới nt chúc mừng sn. E vốn dĩ đã xóa sđt of zai từ lâu trong danh bạ. Nên lúc có tn chúc mừng sn of zai, e cũng tưởng là đứa bạn nào dùng số khuyến mại để chúc mừng e. E có hỏi lại là ai đấy, thì nhận ngay ra zai sau tn thứ 2. Sau đó, zai cứ lấy thế làm bằng chứng là e yêu zai.


Sau vụ chủ động nói chuyện trở lại đó của zai, bọn e lại lao vào cái vòng luẩn quẩn như hồi trước. Đó là nt nói chuyện, rồi thăng hoa đến 1 cái j đó thì tiếp đến là zai lại muốn ra đi. Bọn e ko mấy chốc mà lại lấy lại cảm hứng nói chuyện như xưa. Hôm đó, zai nt xin lỗi là trước đã đối xử ko tốt. Đã bỏ mặc e 1 mình vs nỗi buồn. Điều mà zai luôn hứa là sẽ ko bao h như thế. Hix. Rồi zai lại hứa là từ h zai sẽ ko như thế nữa.. E nghĩ bụng, mình đã là gì của nhau đâu mà pải hứa thế nhỉ? Rồi e cũng hỏi đc nguyên nhân tại sao hồi trước ra đi trong im lặng, rùi lẳng lặng có ng iêu ngay thế! Zai bảo hồi đó zai tưởng e yêu zai, zai sợ, zai chạy mất dép ạ!!!  Có ai bi đát như e ko ạ?? E lại hỏi tiếp: sao h lại quay lại. Zai bảo: vì h nhận ra e chẳng yêu zai… haha… các chị thấy thái độ của zai này là sao ạ? Có pải đơn giản chỉ muốn làm bạn bè bình thường đúng ko ạ?


Thế là e okie. Vậy thì ta sẽ làm bạn lại từ đầu vậy. Rồi chuyện j đến sẽ đến, bọn e lại tâm sự, chia sẻ hăng say, nhiệt tình.. có chuyện j cũng muốn kể cho nhau nghe. Đấy là cảm giác của e, còn e ko biết ý zai thế nào. Nhưng e thấy zai vẫn thể hiện thái độ tích cực. Đó là biết lắng nghe và chia sẻ. À, chắc các a c sẽ tự hỏi ng iêu zai đâu chứ j ạ? Lần đầu zai bảo vs e chia tay ng iêu rùi. Là do ko hợp thì chia tay. Lần thứ 2 zai bảo là do ko hợp tuổi. E thì e ko thể nào nuốt nổi cái lý do zai đưa ra. Vì e biết tính cách của zai.. ko đời nào mà xoắn trước lý do lãng xẹt ý. Nhưng mà thui, e cũng chả quan tâm lắm, vì e cũng ko có ý định làm bồ zai. Lúc nào trong đầu e cũng nghĩ e và zai sẽ là bạn tốt của nhau. Vì thực sự tình củm e dành cho zai vẫn còn, nhưng nó nằm ở một góc độ khác, hơn là tình yêu.


Có quá nhiều biến cố trong khi zai vs e quay trở lại làm bạn. Bạn bè lại gán ghép, ừ thì 2 đứa đều lonely, cố gắng lên! E thì e chẳng thấy rung động trước zai, nên e cứ lờ đi. Còn phản ứng của zai thì e ko cảm thụ đc nên ko dám phán xét. Bọn e vẫn là 2 người bạn, điều mà e vẫn mong ước từ hồi lâu lâu khi zai tuyên bố có bạn gái ý ạ.


Và câu chuyện lằng nhằng quá, chốt hạ là đến tối qua, sau khoảng 1 chục tối tỏ ra thân thiết vs nhau, zai lại lạnh lùng, giận dỗi vì e ko đi sinh nhật zai. Cái này e hỏi nhưng zai chối là ko zận, nhưng rõ ràng e thấy thái độ of zai quay ngoắt hoàn toàn. Hix. E thề là e cũng có cảm tình vs zai, nhưng nó chưa đủ lớn để gọi là yêu. Nhưng zai luôn cho là e yêu zai, hix. E cũng chả bít làm thế nào. Từ tối nay e quyết định để mặc chờ zai gọi, nếu zai thích. Ko thì e cũng ko làm phiền zai nữa.


Mấy đứa bạn e đều bảo chuyện của e như kiểu của bọn trẻ con yêu nhau. Cứ hờn hờn zỗi zỗi.. rồi thì. E ko muốn gây mệt mỏi cho cả 2 nữa. Nếu thế lại đi vào vết xe đổ của năm xưa. Nhg nếu e là ng bắt chuyện trước thì zai lại càng thêm bằng chứng e thích zai, kết zai. Hix, e khó nghĩ quá.


E cũng k chắc đc điều gì trong tương lai, nhg e nghĩ nếu zai để cho chúng e thêm thời gian thì có thể đó sẽ thành 1 tình yêu đẹp. Còn chứ ở cái giai đoạn dở dở ương ương ntn thì đúng là để nó chết yểu thật.


H thì e mệt mỏi ko biết ý zai là gì đây? E có thể sẵn sang từ bỏ nếu zai nói thẳng là ko thích e, ko yêu e. Chứ cứ ậm ừ thế này thì đúng là chắc e chết sớm vì tổn thọ mất! E định mai sẽ hỏi zai.. Vì tối nay bọn e cả 2 đứa onl mà ko ai gọi ai, nên chẳng ai vs ai.. Đấy a c xem, có trẻ con ko!!