Chuyện của mình hơi dài, nhưng mình hoang mang quá, nhờ mọi người giúp đỡ với!


Chồng mình có một cô cùng cơ quan, mới bỏ chồng, suốt ngày ở cơ quan lên mạng chat chit với nhau, trưa thì hẹn hò cùng đi ăn, tối về còn hẹn nhau chat vào khoảng sau 10h30 tối. Một hôm tin nhắn của chàng hẹn chat với nàng đã đi lạc sang máy của vợ, nguyên văn "Anh về đây! Tất niên xóm. Tối nay anh ở trên mạng đó! 10h30 mới đi đá banh về. Chúc em vui vẻ!". Từ cái tin này, mình đã làm ầm lên và biết được lịch sử chat chít, hẹn ăn trưa của hai người, nhưng cả chồng và cô kia đều bảo chỉ là đồng nghiệp quan tâm nhau thôi. Mình không biết các đồng nghiệp khác, có ai online chat với nhau suốt ngày, tối về còn tiếp tục, sáng đến thì anh chúc em vui vẻ, em chúc anh vui vẻ, chiều về cũng vậy và hẹn tối lại gặp nhau chat tiếp, rồi còn em muốn có con gái giống con anh, anh mệt mỏi thì để em đấm bóp cho anh nhé, còn anh thì toàn nói xấu kể tội vợ, cả những tội lỗi vợ chưa mắc bao giờ, anh chở nó đi chơi vì thấy tội nghiệp, nó suốt ngày nhăn nhó chứi mắng anh... Mà cô này nổi tiếng lẳng lơ, cùng lúc với chồng thì cơ quan cũng đang xôn xao chuyện cô cặp kè với hai ba người khác nữa, đi khách sạn bị bắt quả tang mà, chồng bỏ cũng vì ngoại tình. Chuyện này đã 6 tháng qua rồi. Sau đó, chồng đã hứa không liên lạc nữa. Nhưng mới tuần trước, mình mở laptop của chồng ra thì phát hiện ảnh của nàng lưu trong máy, có những ảnh chụp chung từ đợt đi công tác chung một năm trước, ảnh nhiều người, nhưng hai người luôn đứng cạnh nhau rất vui vẻ. Còn có ảnh chụp riêng của cô kia nữa, lưu trong file học Anh văn để vợ không phát hiện ra, vì vợ thì không cần học Anh văn nữa. Mình về hỏi chồng thì chồng thừa nhận là lưu ảnh để ngắm, vì đây là người thường tâm sự với tôi nên tôi lưu để ngắm vậy thôi, tôi chỉ tiếc là chưa từng ngủ với cô ấy, khi tâm sự với cô ấy tôi mới thật sự là tôi.


Mình uất ức và thất vọng quá. Chồng vẫn đang lo xây nhà của hai vợ chồng, không thừa nhận là có yêu cô ấy. Nhưng mình hiểu tình cảm của chồng đã thay đổi rồi, dù gì bọn mình yêu nhau 10 năm rồi mới cưới, lấy nhau cũng đã 5 năm rồi. Mình chỉ sợ, cho dù có tha thứ, cũng không thể nào còn cảm giác với chồng như trước nữa. Không còn tin tưởng một chút nào nữa. Chồng thì không còn yêu, vợ thì có yêu nhưng kèm theo uất hận và nghi ngờ, hai người như vậy sống với nhau chỉ vì muốn giữ lại gia đình, có sống được nữa không?