Gửi các chị đang yêu, các bà vợ, các em gái một câu chuyện có thực mà mình biết. Đó là chuyện của người bạn thân của mình. Cho đến giờ mình cũng không biết khuyên gì cho 2 con người đau khổ đó, mong là có ai đó ở đây có thể cho được một lời khuyên...
Chúng mình đều học cùng lớp đại học. Được chứng kiến câu chuyện này từ lúc nó bắt đầu cho đến khi là 1 bi kịch thật khiến mình thấy đau lòng. Bạn mình- một cô gái xinh đẹp, dễ thương, tháo vát, chân thành. Nhưng hồng nhan bạc phận. Chuyện tình của cô đầy những chông gai, đau khổ. Năm thứ 2 đại học, lúc đó cô còn rất ngây thơ, nhìn cuộc đời với toàn những màu hồng. Cô đã yêu, nhưng đó lại là 1 ng đàn ông đã có vợ. Người đàn ông phương nam, vốn chỉ ra HN tập huấn 1 tháng đã gặp và yêu cô, họ đã yêu nhau, yêu thắm thiết. Dù 1 năm được gặp nhau 2 lần, nhưng cô vẫn đắm đuối và thủy chung với tình yêu đó. Cô đã từ chối rất nhiều những người tán tỉnh và một lòng chỉ đợi chờ người đàn ông kia. Tình yêu với cô lúc đó cũng thật đơn giản, chỉ là yêu, không đòi hỏi, không tính toán. Nhưng vốn dĩ 1 TY như vậy rồi sẽ có nhiều những buồn đau.
Chàng trai, cũng là bạn học cùng lớp. Trước khi có thể là bạn với cô, đã yêu 1 cô gái khác cùng lớp. Đôi bạn trẻ đó cũng có những thời gian hạnh phúc bên nhau. Và khi chàng trai có cơ hội là bạn với bạn mình, họ đã bên nhau đúng nghĩa như những người bạn, chia sẻ buồn vui và những ưu tư trong cuộc sống. Có lẽ chính họ lúc đó cũng không nhận ra rằng, từ bao giờ đã dành tình cảm cho nhau.
Câu chuyện có lẽ sẽ đơn giản nếu họ tin tưởng vào những cảm giác của mình ngay lúc đó. Nhưng cả 2, ai cũng nghĩ người còn lại đã có tình yêu của mình, nên cuộc đời cứ thế đưa đẩy họ bên nhau nhưng chỉ là những tình cảm thầm kín. Rồi 1 ngày,sau 2 năm như thế, cô gái phải chia tay người yêu- người đàn ông có vợ đã không thể giữ cô vì những toan tính của cuộc đời. Chàng trai đã nghĩ sẽ nói cho cô tình cảm của mình. Và họ đã có 1 ngày bên nhau, để nói hết những nghĩ suy thầm kín. Nhưng chàng trai vẫn còn người yêu bên cạnh, và vì ko thể từ bỏ được tình yêu đó, chàng trai lại phải cắt dứt những duyên tình này. Họ lại bên nhau, chấp nhận như những người bạn.
Khi TY ko còn, chàng trai đã nhiều lần chia tay bạn gái. Điều đó thật quá khó khăn. Cô ng yêu không chấp nhận, làm đủ những thủ đoạn để giữ. Anh chàng này quyết định đi du học, với hi vọng có thể chấm dứt. Nhưng mọi thứ thật ko dễ. Cô gái đã nhiều lần tự tử để níu kéo người yêu, điều đó làm chàng trai gần như đi vào bế tắc.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, và cô gái bạn mình cũng đã yêu một người đàn ông khác. Và vẫn như cũ, đó là 1 ng đàn ông có vợ. ĐỪng phán xét cô dựa vào những điều này bởi câu chuyện kể ra quá dài, nhưng bạn tôi đơn giản chỉ là yêu, ko đòi hỏi. Và chàng trai, vẫn ở bên cô, cho cô những lời khuyên, chia sẻ cùng cô khi mệt mỏi.
Nhiều năm trôi qua, họ cứ thế bên nhau, vẫn dành tình cảm thầm kín cho nhau và cố sống cuộc sống riêng. Rồi đến ngày chàng trai cưới vợ. Buộc phải cưới bởi những vụ tự tử, rồi van xin, rồi lời đe dọa từ gia đình bạn gái. Sẽ nhiều người hỏi sao gia đình cô gái lại thể? có lẽ vì ai cũng nhìn thấy chàng trai là 1 người đàn ông tử tế, và cũng chẳng ai chịu được khi thấy con gái mình vật vã thế. Và quan trong hơn hết, họ buộc anh phải cưới để cứu người. Đám cưới diễn ra, cũng như 1 lời phán quyết cuối cùng cho tình cảm của 2 con người. Một thời gian, họ có 1 đứa con. Tưởng đâu đó lại là dấu chấm dứt khoát.
Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản thế. TY đâu phải một trò chơi, có thể chơi xong rồi để đấy. Cuộc sống gđ đau khổ đã khiến chàng trai càng không quên được bạn mình. Và cô gái cũng vậy. Một ngày, họ lại tìm đến nhau. Lần này, họ đều đã là những người đã trải nghiệm nhiều trong cuộc sống. Không còn là cái nắm tay, nụ hôn. Những khao khát của tình yêu đã đưa đẩy họ vượt qua ranh giới. Họ đã bỏ đi, ở bên nhau vài ngày trong hạnh phúc. Nhưng thực tại không trốn chạy được mãi. Một lần nữa, bạn mình lại chìm trong đau khổ. Cô ko biết thế nào là đúng là sai, thế nào là nên và không nên. Cô quyết định 2 người ko nên gặp nhau nữa bởi chẳng có 1 lối thoát nào. Ngay từ lúc tìm lại nhau, họ cũng biết ko có lối thoát. Nhưng họ vẫn muốn cho nhau những ngày hạnh phúc. Sau những ngày đó, giờ họ không thể như cũ, giả vờ là bạn để bên nhau. Đã 16 ngày, họ không gặp nhau. Cô gái đau khổ, vật vã trong những kỉ niệm.
Cô vẫn cố vui cười trước mọi người, để chàng trai biết rằng cô ko gục ngã. Cô sợ anh lo lắng, sợ anh buồn. Dù không gặp nhau nhưng cô vẫn điên loạn tìm thông tin về anh. Cô dùng ý chí để quyết định, nhưng trái tim cô càng ngày càng hoảng loạn. Cô nhớ đến quay quắt, không còn muốn làm gì.
Mình thật lòng không biết phải khuyên bạn thế nào. TY của cô dành cho chàng trai quá lớn. Còn chàng trai thì sao? Cuộc đời thật nhiều những chướng ngại vật.