* Vừa chia tay với người yêu cũ, chưa được 1 năm, quan niệm về tình yêu cũng thuộc loại cổ lỗ (muốn yêu là phải có thời gian tìm hiều) thế mà chỉ mới cách đây vài hôm, em một người con gái năng động làm bên ngành du lịch đặt chân lên đất NT thân thương của anh, anh một con người chưa bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật lại bị vẻ tự tin và hồn nhiên của em làm cho cái đầu cổ lỗ này bị phá hủy hoàn toàn về quan niệm tình yêu, thế nhưng em chỉ ở đây vài ngày trong khi đây lại là nơi mà tôi sẽ ở lại mãi mãi không muốn dời đi, cái cảm giác là lạ xâm chiếm anh mạnh mẽ đến không ngờ khiến anh có cảm giác đây là lần đầu mình yêu vậy, lần đầu tiên anh chủ động tán tỉnh một người hoàn toàn xa lạ chỉ mới gặp được vài phút điều mà anh chẳng bao giờ làm (trong đầu trước đây luôn nghĩ thế), thế rồi một cái hẹn làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho em cũng được hai bên đồng ý(hơ sao mình liều thế nhỉ, em là hướng đẫn viên du lịch mà, còn mình lại làm việc chẳng liên quan gì, lạ!) rồi cũng đi chơi cũng tám chuyện cũng biết thêm về em, em cũng vậy ca hai có vẻ hợp, vui nhỉ:):Rose::Rose:
* Rồi hai ngày cũng trôi qua với rất nhiều kỷ niệm mà chỉ có anh là biết nó rất đẹp và quan trọng với anh, và anh cũng không muốn em biết điều đó, chỉ mình anh biết thế là đủ ,đủ để anh có thêm một trải nghiệm của riêng mình.
* Giờ em đang trên đường về lại thành phố phồn hoa, năng động -
Sài Gòn. Không biết có một lúc nào đó em chợt nhớ đến người hướng dẫn viên bất đắc dĩ này không, nhưng với anh em là một kỹ niệm đẹp và sẽ mãi là một trải nghiêm thú vị đối với anh mà anh sẽ không bao giờ quên, chúc em luôn hanh phúc.:Rose::Rose::Rose: