Em sinh năm 93, là Quý Dậu, người yêu em 91, là Tân Mùi. Cách đây vài ngày, có một bà thầy bói, bả từ bên Mỹ về, là bạn của bà nội em, bà nội mời bà ấy xuống nhà em chơi, xong rồi thì xem giúp chuyện gia đình này nọ.
Thiệt sự là trong quá trình bả nói về các việc xảy ra, và dự đoán trước những chuyện sắp tới, thì thiệt sự là bả nói rất đúng, đúng đến mức mẹ em phải bất ngờ luôn, mà không phải kiểu dò hỏi hay gì, bả chỉ bói bài xong rồi nói thôi ( vì trước giờ mẹ em không bao giờ tin bói toán ).
Sau đó bả xem chuyện tình duyên của em ( mẹ em nhờ xem giúp ) thì bả bảo người yêu của em tính tình như nhược, yếu đuối, em mà cưới người này thì chỉ có em làm rồi nuôi người đó thôi, còn người đó thì thậm chí có thể vắt chanh bỏ vỏ, vứt áo này mặc áo khác khi hết lợi dụng được. Bả phán nhiều lắm, bả kêu là bắt buộc phải chia tay, rồi kêu mẹ em nhất định phải cho em qua nước ngoài sống, vì cái số của em không ở Việt Nam được.
Em nghe thì cũng không cảm thấy sợ hay gì cả, dù bả có phán rất nhiều điều tồi tệ, nhưng em học Phật, em hiểu rằng duyên nợ con người với nhau, sống với cái tình cái nghĩa, đâu thể nào nghe những điều như vậy rồi sợ hãi bỏ người ta, vậy hoá ra còn gây thêm oán hờn. Vì vậy, em cũng để ngoài tai, quen thì đến đâu hay đến đó, với cả người này rất thương em, gia đình họ cũng đối xử với em rất tốt, chứ cũng chả phải kiểu lợi dụng hay gì như bà ấy nói :).
Nhưng mẹ em thì kỳ cục quá, vì nghe bà ấy nói rất nhiều thứ đúng, nên giờ tin tưởng vào điều đó, bắt em nhất định phải chia tay. Em đã nói rõ với mẹ, khi nào hết duyên thì tự kết thúc, chứ em không muốn kết thúc vì cái chuyện nhảm nhí như vậy. Nhưng mà ngày nào mẹ cũng bắt, nói đi nói lại, em nghe mà rất buồn, thậm chí còn la em vì không chịu nghe lời. Em hiểu rõ mẹ thương em, lo cho tương lai của em nên như vậy, nhưng cứ mỗi lần về, em nghe mẹ nói chuyện với cô giúp việc nào là người yếu em thế này, thế kia, em sau này khổ gì đó, em nghe mà mệt mõi và chán nản lắm. ( Em không chán nản chuyện quen anh kia, thậm chí em còn thấy thương và tội ảnh hơn ).
Mọi người có kinh nghiệm, hãy cho em lời khuyên với. Nói chuyện rõ ràng với mẹ, mẹ cũng không chịu, giờ em cũng không biết nên làm thế nào nữa rồi. Em xin cám ơn :)