nó là bạn em......anh biết điều ấy


nó thân với em tới nỗi con nó cũng suốt ngày bên nhà...quấn quanh 1,2 mẹ n bi bô suốt........anh biết điều ấy


nó là đứa từng cãi nhau với chồng xách quần ào sang nhà mình tạm trú vài hôm...........anh cũng biết điều ấy



anh là chồng em..........người mà em tự hào khoe với mọi người anh tốt lắm, thầm hp khi biết rằng trên đời có nhiều ng đàn ông đểu nhưng ko phải là anh


anh là chồng em......... là người đưa em thoát khỏi sự u mê trong tâm hồn....kéo em thoát ra khỏi vũng bùn cô độc...chán nản....và.....vô cảm


anh là chồng em.....và cũng là cha của con em.......đứa trẻ trong bụng em đây



tin thật nhiều, hi vọng thật nhiều và giờ đây em thất vọng thật nhiều


t
ối qua khi nó mang điện thoại của nó có tn từ anh cho em đọc....em đã thấy đau lắm....nhưng em vẫn ko muốn tin, tin những dòng anh gửi cho nó là sự thật....em chẳng nói gì.....chỉ lặng chờ khi anh đi làm về em bóng gió...em ko ngủ đc em cứ nghĩ mãi về chuyện em gặp hôm nay..."hôm nay em đọc đc trên mạng có 1 bài tâm sự của 1 chị...có chồng và cũng đang mang thai ...vào nick yahoo gửi những lời ong bướm gợi tình cho những ng bạn khác có cả bạn cô ấy.......cô ấy thất vọng nhưng ko muốn li dị vì con......cô ấy ko muốn con ko có cha khi sinh ra...................thật tội nghiệp....................nếu em là cô ấy thì em sẽ vững vàng để làm single mum em và cố tình tìm bài đấy cho anh đoc"


anh đã cười và nói đúng là chuyện vớ vẩn


nhưng em biết..........khi em giả vờ ngủ...anh cầm đt của em....kiểm tra các cuộc gọi đến, gọi đi, tin nhắn đến, đi xem có số của nó ko;));))


ko bao giờ e để lại anh ạ! và anh đâu biết rằng em với nó đã nói với nhau....ko biết anh đùa hay thật tôt nhất cứ xem tình hình như thế nào, em sẽ giả vờ đi vắng,nếu anh rủ nó đi n2 thì e và nó đã ngồi sẵn ở n2 thật chờ a đến nơi...............khi mở của ra anh sẽ như nào anh yêu nhỉ??


sáng nay em đi làm.....anh nt cho nó............và anh ko thể ngờ rằng máy nó em cầm đúng ko????


nhạt lắm anh ạ...............vì khi em mang về nhà những tn đó thì a nói a thử nó


em đã từng nghĩ dụ anh đến n2 để xem bộ mặt của 1 thằng đàn ông phản vợ nó như thế nào....nhưng em ko cam tâm.....em ko muốn tin sự thật.....nên em đã ko làm thế


em chỉ mang chứng cớ ít ỏi kia để a có thể cãi là đùa


để anh có thể nói đó ko phải sự thật


em đã nói với anh.......trái tim em ko có lòng vị tha đâu...........dù là đùa hay thật thì a cũng phải trả giá cho những gì anh làm....đối với em


anh đã từng kéo em khỏi vực thẳm thì giờ a lại đẩy e xuống sâu hơn


nếu ko vì mẹ em, vì mẹ anh vì những giọt nước mắt của những người mẹ đó đã rơi xuống xin em tha thứ cho anh , vì lời xin lỗi muộn màng từ anh, và vì đứa con yêu em mang trọng bụng thì giờ này e đã biến khỏi mắt anh rôi


rôt cục em là ng nói đc mà ko làm đc......e ko đủ can đảm để căm ghét anh...hận anh......xa anh


nghĩ lại thì anh cũng chưa quá sai lầm.....................em sẽ bỏ qua tất cả........nhưng....nếu như em ko thể yêu anh như xưa.................ko nói chuyện với anh............ko cười với anh.............ko quan tâm đc đến anh....thì cũng đừng trách em.............


còn về nó.....nếu ko phải nó......bạn thân em..nó ko đang tâm nhìn chồng của bạn mình sai lầm..thì em ko thể biết chuyện gì..và nếu nó là 1 ng khác.... cũng thích anh thật thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi xa hơn em chứng kiến phải ko anh ?


và anh ngu lắm...................tán ai ko tán lại đi tán bạn thân của vợ mình


nói chung chuyện qua thì vẫn cho qua.....e sẽ ko bao giờ nhắc lại chuyện này nữa....................coi như lời anh nói........anh thử lòng nó.....anh đùa ấy mà............và............em chết rồi...........sống thì sống biết thế thôi........


tiếc cho tình yêu của mình.............nhạt như nước ốc


xanh như lá ....bạc như vôi........