Chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới nhưng mình thực sự không mong nó đến một chút nào cả. Trong lòng mình giờ chỉ toàn là sự ân hận và trống rỗng. Không nhớ là mình đã khóc bao nhiêu lần từ hôm qua đến giờ, và cũng không biết nước mắt sẽ rơi bao nhiêu lần nữa.


Hôm trước chồng sắp cưới của mình nói mấy người bạn rủ đi làm tiệc chia tay thời độc thân. Mình nghe đã thấy không vui, ai biết đi ăn nhậu rồi có đi tăng 2, tăng 3 gì nữa không. 4 người bạn đó thì 1 người đã có vợ, còn 1 người theo lời kể của anh ấy là một tay ăn chơi gái gú. Anh ấy nói đi chơi chắc cũng hết khoảng 1.5tr, mình nói chúng ta không giàu đến độ phải xa xỉ như vậy.


Kế hoạch tuần này của mình là chọn hình cưới để thiết kế abum (tụi mình đã chụp hình cưới), chủ nhật đi mua sắm đồ đạc vật dụng trong gia đình.


Thế mà hôm qua, 1 người bạn của anh ấy gọi điện nói cuối tuần gia đình tổ chức đi Vũng Tàu chơi, xin mình cho anh ấy đi. Từ chỗ đi ăn nhậu chia tay thời độc thân giờ đã chuyển qua đi Vũng Tàu, đi với cả vợ con người bạn đó kèm với 3 người bạn khác nữa. Thế mà anh ấy không hề nói với mình, còn để bạn gọi điện xin, cũng không hề rủ mình một tiếng. Gia đình người bạn kia vô ý mình không nói làm gì, đằng này anh ấy cũng không hề nghĩ gì tới mình. Còn nói người bạn kia năn nỉ quá, đã đặt phòng hết rồi nên phải đi. Rằng vợ của người bạn đó biết lái xe nên phải đi, rồi ra ngoài đó người vợ đi công chuyện riêng, chỉ có mấy thằng con trai chơi với nhau thôi. Toàn là những lời biện bạch dối trá, mình khó mà tin được. Đi rồi còn nhắn tin về cho mình nói đời còn dài, mai mốt sẽ bù cho. Tất cả giờ đối với mình đã vỡ vụn, thật sự mình rất buồn và thất vọng. Mình đối với người ta chả có ý nghĩa gì. Thế mà mình lúc nào cũng nghĩ cho người ta, tuần sau cty mình cũng đi Vũng Tàu chơi, mình đã lên kế hoạch rủ anh ấy đi cùng. Giờ thì chẳng cần đến cái kế hoạch đó nữa. Trong lòng mình chỉ muốn dừng lại, mình phải làm sao bây giờ?