Thường người ta nói thất tình là xui xẻo, nhưng mà nếu cứ giữ mãi suy nghĩ đó thì chả mấy mà chuyển hộ khẩu sang Sài Đồng ở sớm.


Vì thế em lập topic này để mọi người vào, cùng điểm lại xem vì bị (được) thất tình thì cái gì là thay đổi tích cực (so với mình) trước kia nhé!


Em mở màn nhe:


Em thất tình, tự nhin được dáng chuẩn người ngon (vì sụt mất 5kg trong nửa tháng, hehe) ---> thêm nhìu cơ hội mới! :cool:


Em thất tình, đâm ra lại ăn uống nhỏ nhẹ hơn (ăn ít hơn) ----> khả năng tăng cân trở lại là thấp, khà khà.


Em thất tình, tìm khuây bằng đọc sách và nghe nhạc mới khám phá ra bao nhiu điều hữu ích mà trước nay không biết ---> nhìu kiến thức hơn.


Em thất tình, em rút kinh nghiệm, và em trưởng thành hơn ---> đỡ bị lừa hoặc shock kiểu này hơn. :p


Còn gì nữa mời mọi người nối theo ạ!