Mình đã tỏ tình với cô ấy rồi , cô ấy nói sợ bị tổn thương và cần thêm thời gian


Rồi ngày hôm sau vào công ty cũng làm bình thường,có nhìn mặt nhau và cười qua lại


Mình đêm nào cũng nhắn tin với cô ấy quan tâm cô ấy


Đến 1 ngày mình thấy làm vậy cũng ko có kết quả gì..


Nên đêm đó mình ko nhắn tin với cô ấy nữa...


Lúc trưa ăn cơm trong công ty tụi bạn chọc đêm qua mày chỡ em nào đẹp vậy... cô ấy tình cờ nghe được nhưng cũng ko nói gì


Rồi tối hôm nay em lại nhắn tin với cô ấy


Rồi em nói trog thời gian vừa qua cô ấy hiểu em ra sao chưa


Rồi cô ấy mới bảo là chưa hiểu gì nhiều cả rồi còn nói bây giờ cô ấy ko muốn suy nghĩ gì nhiều về chuyện này cả,rồi còn nói thôi bây giờ em thấy ai được thì cứ ngõ lời đi ,và nói chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn...


Nghe vậy em cũng buồn lắm chứ...rồi e chúc cô ấy ngũ ngon


Ngày sau em quyết định đánh nhanh thắng nhanh


Em mới nhắn tin bảo là: thôi bây giờ anh cũng suy nghĩ kĩ rồi,và cũng hỏi rất nhiều người là nếu 1 người con gái đã đề nghị mình làm bạn với cô ta thì cơ hội tiến thêm là 0% và anh cũng hiểu 1 điều là em nói như vậy là từ trước giờ em cũng ko thích anh, cho nên anh ko buồn đâu


cô ấy mới nhắn tin trả lời: chuyện hôm qua em nói giỡn thôi,mong anh đừng suy nghĩ xa xôi chi cho mệt, tới đâu hay tới đó đi, với lại đâu phải tính người con gái nào cũng nói đề nghị làm bạn là cơ hội 0% đâu mỗi người mỗi khác


Em mới nhắn tin lại là:anh biết anh chỉ được cái nhắn tin nhiều thôi, còn trong công ty anh ít nói chuyện với em, gặp mặt em cũng ko biết nói gì, với lại anh muốn có không gian riêng 2 người dễ nói chuyện hơn, tính anh là như vậy đó


Cô ấy nhắn lại:Em thì thấy anh khó hiểu thiệt,từ trước giờ a quen 2 nguời rồi có nc nhiều ko, em thì ko ngại đâu, chỉ có anh là khác với người ta thôi à


nhắn lại: từ trước giờ , tính anh thích nói chuyện riêng thôi, còn chỗ đông người anh ko muốn cho người khác biết , nên lúc trước ,đi uống cafe mới nc thôi à!


Rồi chúc cô ấy ngũ ngon...


Vậy theo anh chị trong vn-zoom là cô ấy đang suy nghĩ gì mà lúc nắng lúc mưa thế anh em, thật sự có thích em ko? muốn tiến xa với em ko,em có nên tiến thêm để có được tình yêu này ko?


Giải quyết cho em với, em rầu quá?