Mình chỉ vừa mới quen ảnh 2 tháng, nhưng thực chất mới gặp nhau có 5 lần, toàn là nt, nt và nt. Hôm nay là đúng 1 tháng rồi ảnh chưa lên gặp mình. Lúc mới quen ảnh ở gần nên gặp dc. Tháng vừa rồi anh chuyển chổ làm nên lên mình phải mất 4 tiếng. Ảnh nghèo lắm, lương chỉ 3tr thôi. Nhưng ko lẽ vì vậy mà ảnh ko thể lên gặp mình dc sao? Mình thấy buồn quá. Đã nói chia tay nhiều lần nhưng anh ấy ko chịu. Thật ra mình cũng có tình cảm với ảnh nên buồn lắm. Nhưng mới quen đã như vậy rồi.
Mình nt nói với ảnh nhiều lắm, nhưng ảnh đều im lặng, khiến mình tổn thương hơn. Phải chi anh nói gì đó để mình ko giận nữa, đằng này anh chỉ im lặng mà thôi. Chia tay cũng ko chịu, nói lên gặp mình cũng ko chịu :( Mình phải làm sao đây? Thật sự mình cũng ko muốn chia tay đâu :(