Cho tôi hỏi một điều rằng nếu như chúng ta thật lòng yêu một người thì đó là một điều khó khăn lắm hay sao? Mà tại sao trên đời này lại có rất nhiều người muốn đi chơi đùa tình cảm của người khác như vậy? Không biết là họ cảm thấy làm như vậy có cắn rứt lương tâm của mình hay không, và làm như vậy được lợi gì cho họ. Mình thật xấu là cực kỳ ghét những người mà không biết trân trọng tình cảm của người khác, lúc nào cũng cho bản thân mình là nhất và nghĩ là bản thân của mình cao giá cho nên là ai cũng dành tình cảm cho mình. Và xem tình cảm của người khác như là trò đùa, thích thì đến không thích thì đá sang một bên. Bởi vì mình cũng đã từng gặp một trường hợp như vậy rồi và chính bản thân của mình là người trải qua cái cảm giác đó, cho nên là mình biết được cái người bị hại trong cái câu chuyện đó là như thế nào. Thật sự là mình có đem lòng yêu một người, và mình yêu người đó rất là nhiều luôn thậm chí là người ta cho mình cái cảm giác là rất là an toàn, người ta lúc nào cũng quan tâm tới mình hết. Nhưng đến một ngày thì bản thân của mình mới biết được là mình đã bị người ta lừa, người ta không có coi trọng cái tình cảm của mình dành cho người ta, trong khi đó là họ đã biết là mình thích người đó.

Nhưng mà người ta không có biết trân trọng cái thứ tình cảm của mình phải chỉ xem như là một trò đùa, và làm cho mình vui thôi giống như là thương hại mình vậy đó. Mình thật sự là không thích cái điều này chút nào, khi mà nghe mình cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, bởi vì mình không nghĩ là mình sẽ rơi vào cái trường hợp như vậy. Bởi vì đó giờ trước giờ mình nghe rất là nhiều trường hợp như vậy rồi, nhưng mà không gọi lại bây giờ nó lại xuất hiện với chính bản thân của mình. Thì những người trong cuộc mà yêu nhiều thì sẽ rất là thiệt thòi, giống như bản thân của mình đây. Và tiện thể tôi xin nói một điều là nếu như yêu ai thì hãy yêu thật lòng, đừng có xem thường cái tình cảm của người khác nữa, hãy biết cách trân trọng cái tình cảm của người ta đi đến một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy là bản thân của mình là người có lỗi, và sẽ bị cái cảm giác như là người ta đã từng trải qua mà thôi.