chào các chị em , càng nghĩ về cái này e càng cảm giác có rất nhiều sự trùng hợp chả lẽ đều là do duyên số .


3 năm trc có 1 anh rất thích e, phải nói là yêu điên cuồng luôn , nhưng e chỉ quý a và coi a như a trai của mình , vẫn đi chơi , đi xem fim nhưng chỉ trên danh nghĩa bạn bè , cứ thế đc 2 năm , a ta bảo càng làm như vậy lại càng thấy yêu em , nên a ta quyết định bỏ cuộc .Bọn e vẫn giữ liên lạc nhưng ko còn thân thiết với nhau như trc . A đâm đầu vào yêu linh tinh , thế rồi a cũng có ng yêu mới , cô gái này rất xinh xắn . e và cô ta cũng có biết nhau nhưng ko đc ưa nhau cho lắm . Khi biét a ta với cô gái này yêu nhau , e thấy hơi tức tức . có 1 lần e với a ta đi ngược đường nhau , lúc đấy a đang đèo ny của mình , cô gái này cũng biết trc kia anh ý rất thích e , khi nhìn thấy e ngay lập tức cô ta ôm a này chặt cứng như kiểu cười đểu em . e thấy khó chịu nên e coi như ko nhìn thấy a ta còn a ta thì chắc chắn nhìn thấy e vì đứng sát nhau. THì là con gái mà , nên e cũng tìm hiểu và biết đc cô này mới bỏ ny , ny của cô này tên T , yêu nhau đc 3 4 năm rồi thế mà đùng 1 cái bỏ , quay ngoắt 180* để yêu a kia.( gọi là A ) . Bây h thì a A và cô gái này cũng bỏ nhau rồi . cứ tưởng chuyện chỉ có thế , nhưng 3 tháng trc lúc e đang ngủ , thì bỗng có 1 số đt lạ gọi nhầm số , số đt này lại cực kì giống số của e chỉ khác mỗi 1 số , e thấy lạ và trùng hợp nên cũng nói chuyện , a chàng này nói chuyện cũng vui vẻ và nhẹ nhàng . Nên e với a ý cũng chỉ nói chuyện qua mạng , chat chit , đt và nt . thế mà vừa mới đây thôi , e mới biết đc là a này chính là a T ny cũ của cô gái kia . E rất bất ngờ , nhưng lại chính xác 100%.


Bây h e cung ko biết thế nào , e vẫn nhớ cái ánh mắt của cô gái kia khi đi ngược đường với em , còn a T này và cô gái kia vẫn còn lằng nhằng với nhau lắm , e nó nên tiếp cận a T để trả thù ko hả các chị em ???