Thật ra đối với mình mình vẫn tin rằng trên cuộc đời này vẫn có tình bạn giữa nam và nữ. Mình đối với cậu ấy cũng như thế cũng chỉ là tình bạn giữa hai người mà thôi thế nhưng cô ấy thì không suy nghĩ như vậy cậu ấy luôn coi mình là một cái tia nắng gì đó trong tim của cậu ấy. Truyện sẽ chẳng có suy nghĩ gì vì từ trước đến giờ cậu ấy cũng không nói là giữa mình và cậu ấy rất thoải mái bởi vì là bạn thân mà. Cho đến một ngày nắng đẹp mình bị ốm sốt cậu ấy là người chăm lo mình từng chút một trong những lần bị ốm đấy mình có nghe cậu ấy nói rằng mau khỏe nhé tao sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa đâu. 


Mặc dù lúc đó vừa tính vừa mơ vì bị sốt rất cao nhưng mình vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ và cho đến hôm nay chuyện gì đến cũng sẽ đến cậu ấy ngỏ lời với mình bằng một món quà Noel cũng rất đặc biệt. Đơn giản vì mùa Noel năm nào mình cũng là người tặng quà cho cậu ấy cả à không tặng quà cho tất cả mọi người. Và thật bất ngờ cậu ấy đã nói lời yêu mình thích mình đã từng rất lâu rồi, cậu ấy đã chờ đợi cái ngày mà mình cô đơn một mình cũng rất lâu rồi. Chắc là duyên số trời nó đến rồi hay sao đó mọi người ạ nhưng mà mình cảm thấy thật khó xử khi chính bản thân của mình lại nói những lời như thế. Không biết nữa nhưng mình sợ lắm một ngày mất đi tình bạn này.