Thằng con trai 26t như mình buộc phải đánh người yêu sao?
Xin chào các chị em trên diễn đàn. Đây là bài đăng đầu tiên của mình ở WTT. Gấu của mình cũng là 1 mem trên này, còn mình vốn là dân IT từ VOZ qua đây, 2 đứa mình thường kể cho nhau nghe những chia sẻ, bài viết hay trên này để tâm sự với nhau. Nhưng không biết điều đó có còn được tiếp diễn hay không, khi hiện giờ chúng mình đang ở trạng thái sẵn sàng chia tay bất cứ lúc nào.
Mình vốn là 1 thằng IT quèn đã 4 năm từ khi ra trường, công việc dạo này khi chuyển qua cty mới rất nhiều. Thường xuyên phải đi ra ngoài với mức lương đủ để chu cấp cho mình và cô ấy (sn 93 - còn là sinh viên) 13 tháng nay. Ngoài những chuyến du lịch đều đặn thì cũng có những hôm đổi bữa đi nhà hàng, buffet để kỷ niệm hay đơn giản chỉ là đi dạo trong công viên.
Nhưng không hiểu sao dạo này cô ấy hay cáu gắt với mình rất nhiều, từ những lý do rất ất ơ mà mình không thể nào hiểu nổi có đáng để giận dỗi hay không!? Dù biết là cô ấy cộc tính, hay suy nghĩ nhiều nhưng cả mình cũng vậy chứ đâu riêng gì cô ấy. Mình ví dụ như hôm rồi đi công tác ở Gia Lai, khi hoàn thành xong, mình lên xe về lại SG. Trên xe mình mở Zalo để chat với cô ấy, đúng lúc đó thì tài xế mở hài Hoài Linh, mình rất thích nên trả lời tin nhắn hơi lâu, cô ấy thấy "đã xem" nhưng phải 1' sau mình mới tloi, cô ấy hỏi thì mình cũng thành thật tloi. Thế là cô ấy giận, không thèm tloi mình nữa, dù mình có chat năn nỉ. Về đến SG là 5g sáng, mình tranh thủ ngủ thêm 2-3 tiếng rồi chạy sang phòng trọ cô ấy để... xin lỗi.
Được đâu vài ngày thì tụi mình đi du lịch Vũng Tàu, khi đang ở khách sạn thì người yêu cũ của mình có gọi nhờ tư vấn về IT, mình không câu nệ gì và trả lời đang hoàng, không biết cảm giác cô ấy nghe cách mình nói chuyện thế nào mà cho là mình nói rất nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Mình giải thích rồi mà cứ bảo "em nghe, em cảm nhận được, chứ người nói sao biết", rồi giận dỗi bỏ ra ngoài. Cũng may sau đó thì lại bình thường.
Nhưng cao trào là hôm qua khi 2 đứa đi cafe, lúc ngồi vào bàn cô ấy có nói "hay mình chuyển ra kia ngồi đi anh". Mình đang bỏ balo xuống tìm chỗ đi wc, lại thêm tiếng nhạc nên không nghe rõ, tưởng cô ấy đùa "hay là anh ra kia ngồi 1 mình đi" như mọi lần tụi mình hay đùa nhau thế. Nghĩ vậy nên mình đùa lại "xí, em ra đó mà ngồi 1 mình", nghe xong cô ấy tròn mắt rồi xụ mặt xuống. Mình thấy vậy cũng chả hiểu lý do gì, đi wc xong ra hỏi lại thì mới vỡ lẽ, rồi giải thích cho cô ấy hiểu. Nhưng... tình thế vẫn không lay chuyển khi cô ấy chả thèm nói với mình câu nào, mình hỏi em vẫn giận hả thì lắc đầu "không, em không giận" rồi đòi về.
Trước tình hình đó, mình rất nản, vì tuần nào cũng cãi nhau như vậy. Nên giờ cảm xúc của mình cũng chai dần đi, mình không lo lắng, sốt sắng giảng hòa nữa mà cần thời gian (chỉ vài tiếng) để lấy lại cảm xúc của chính mình. Nhưng cô ấy không hiểu. Khi đến phòng trọ, cô ấy xuống xe và bảo "anh thấy sự thay đổi của anh chưa? ngày trước anh luôn dỗ dành em khi em giận, chở em đi lòng vòng tìm cách giải hòa, giờ thì anh đâu làm. Bây giờ em có đi với ai chắc anh cũng không quan tâm nhỉ!?" rồi bỏ vào nhà. Mình đờ người 1 lúc rồi gọi điện cho cô ấy, nói 1 tràng bức xúc của mình "em đừng nghĩ chỉ có mình em biết chán nản. anh cũng biết vậy, nhưng anh đâu thể nói ra. Em cứ nghĩ tuần nào cũng giận nhau có khiến 2 đứa mệt mỏi không? Anh cũng rất mệt mỏi đấy, anh chán lắm em à. Anh chỉ muốn 2 đứa vui vẻ thôi mà sao khó quá vậy?", cô ấy chỉ hỏi "sao nãy anh không nói với em như vậy đi? Giờ thì em bận đi rồi", xong cúp máy cái rụp.
1 tiếng sau. Mình nhắn tin Zalo hỏi "em đang ở đâu", thấy đã nhận. 30' sau, lại nhắn "Em không thấy tn hay cố tình không tloi anh vậy?". 15' sau, vẫn không tloi nên mình nt sms "sao em không tloi tn của anh". Vẫn không thấy gì.
12g đêm. Cô ấy alo cho mình. Bảo rằng "Anh quan tâm em kiểu vậy hả? Em đi nhậu anh cũng đâu thèm quan tâm hỏi han hay điện thoại cho em hỏi em đang ở đâu. Em điện thoại anh chỉ để nói vậy thôi. Dt em sắp tắt nguồn rồi", mình có hét lên trong dt hỏi em đang ở đâu, nhưng cô ấy cúp máy. Lát sau có thằng bạn người yêu cũ của cô ấy dt cho mình, vừa xưng tên là mình cúp máy luôn. Lúc này mình điên lắm rồi, đã bao nhiêu lần mình bảo cô ấy đừng giận dỗi rồi bỏ đi nhậu với thằng này mà cô ấy cứ luôn chống lại mình, cứ ừ ừ rồi vẫn vậy. Vì thằng người yêu cũ là thằng hại đời cô ấy, mình hận thằng bồ cũ đó vô cùng. Mình dt cho 2 bé cùng phòng nhưng không ai nghe máy (vì 2 đứa cũng đi chung - beer club). Thằng kia nt bảo mình ra đón vì cả đám đi chung với tụi nào ấy không ra gì. Mình điên và thất vọng thật sự, mình rep lại "không về kệ. có chơi có chịu". Rồi lên Zalo chửi thề trách móc cô ấy sao không tloi tn của mình, mà dt khóc lóc trách mình không quan tâm. Đầu óc mình lúc đó trống rỗng, mình gọi cho 2 bé kia liên tục. Rồi 2 bé trả lời cùng đi chung. Nhưng cũng không quên trách mình sao không quan tâm cô ấy, bỏ bê cô ấy. Mình nt cho 2 bé bảo đưa cô ấy về đi, đừng hùa theo cô ấy nữa. Rồi lại nhận được tn trả lời trách móc.
3g sáng. Cô ấy nt cho mình bảo "quan tâm đã khác, yêu thương đã khác. em hiểu ra nhiều điều lắm. đủ rồi, sẽ thôi mong chờ", mình điên tiết nt lại "biến". Rồi cô ấy gọi lại ngay cho mình, bảo muốn nghe lại lời mình vừa nói. Mình im lặng cúp dt luôn. Sau đó cô ấy gọi liên tục cho mình. Mình phải chặn số vì biết mình đang nóng, nói chuyện sẽ không giữ được bình tĩnh. Nhưng lúc đó mình đã an tâm vì 3 đứa đã về khách sạn rồi.
Cả đêm đó mình không ngủ được. 7g sáng qua phòng trọ cô ấy chờ đợi, mãi gần 9g mới vác mặt về. Cô ấy bảo "anh qua lấy chìa khóa xe phải không? đây, em trả", mình mới bảo "tôi không muốn nc với cô, cô tránh ra chỗ khác đi". Chắc mình đã thiếu suy nghĩ khi nói vậy, nhưng tính mình thẳng thắn lắm. Nghĩ sao nói vậy thôi.
Mình gọi 2 bé kia ra hỏi chuyện tại sao hôm qua mấy đứa đi nhậu, nhậu với ai, ra sao. Thì cô ấy ra đuổi mình về vì cho rằng 2 bé kia không việc gì phải nc với mình. Mình mới tức giận bảo "cô không có tư cách nói chuyện cũng như cấm cản tôi nc với 2 bé". Rồi nói cô ấy rằng"sao không nghĩ tới gia đình khi làm hành động điên cuồng như vậy? Lần nào giận dỗi là bỏ về hoặc bỏ đi nhậu. Cô có thương bố mẹ của cô không chứ trước hành động của cô, tôi thương họ vô cùng".
Cô ta chỉ đáp lại, "bố tôi chứ không phải bố anh. Cút về đi", lúc này mình hết chịu nổi, mình hét lên "tao deo về". Lập tức cô ấy đáp trả "tao không cần mày ở đây. Biến đi chỗ khác", rồi cầm ly nước hất thẳng vô mặt mình, bồi thêm 2 cái tát. Mình chỉ quay qua bảo với 2 bé kia "tụi em thấy hành động của nó chưa?", rồi tiếp theo là gì mình cũng không nhớ, chỉ nhớ là mình bị thêm 2-3 cái tát nữa ù cả tai, lúc này cơn giận mình đã đỉnh điểm. Mình đứng dậy trả lại 2 cái tát, dĩ nhiên là không mạnh vì mình đã nương tay rất nhiều, chả thấm vào đâu với lực tát của cô ấy. Thế là cô ta liền nhào vô mình định ăn thua đủ thì mình, không còn cách nào khác, mình phải khóa tay cô ta lại thì vô tình làm cô ta cộc đầu vào tường vì hành lang hẹp (nhẹ thôi, mình chắc chắn không đến mức u đầu), vậy là cô ta lồng lộn, la hét và cắn vào tay mình 1 vết sâu hoắm. Mình để yên cho cô ta cắn, vì thật sự lúc đó lòng mình đau hơn là tay mình đau. Khi 2 bé kia can ra và ôm lấy cô ta, cô ta gục xuống khóc và nói "từ trước giờ chưa ai dám đánh chị như vậy hết". Mình chán nản bỏ ra ban công ngồi vò đầu bứt tóc, rồi đi dọn dẹp bãi chiến trường. Xong xuôi ngồi lại hỏi han 2 bé kia tiếp. Chỉ vì muốn chắc hôm qua chuyện thế nào mà thôi.
Đây là lần thứ 3 mình đánh cô ấy. Lần 1 thì cũng vì hiểu lầm mà cô ấy bỏ đi nhậu, nồng nặc mùi rượu. Mình điên cuồng đi tìm, chạy xe bạt mạng tất cả quán nhậu để tìm. Sau đó thì thằng bạn bồ cũ cô ta chở về, mình đang đợi trước cửa phòng, tiến lại hỏi cô ta đi đâu thì hất hàm "đi nhậu với trai", mình không kiềm chế được nên vung tay tát cô ấy. Sau đó mình ân hận mà tự tay đấm vào tường đến mức tay bầm tím.
Hajzz... chuyện dài quá. Mình không biết kể lể gì thêm nữa. Xin các bạn, các anh chị em hãy cho mình lời khuyên. Mình không quan tâm cô ấy, mà lại bỏ thời gian cho cô ấy nhiều hơn thời gian mình dành cho gia đình mình ư? Bố mình mất sớm, nhà chỉ có bà nội với mẹ, mà có khi cả ngày 2 mẹ con chẳng nói với nhau được câu nào, vì khi mình đi làm rồi đi chơi với cô ấy về, mẹ đã ngủ! Tiền mình kiếm được, cũng để dành cho 2 đứa đi du lịch để cô ấy xả stress vì học hành năm cuối căng thẳng. Tối nào đi chơi về cũng Zalo thêm 1-2 tiếng mới ngủ mà không đủ nhiều ư? Mỗi khi mình không hài lòng gì về cô ấy, mình đều dùng cách đùa đùa để cho cô ấy biết, chứ đâu giận ra mặt, trừ khi việc đó sai rành rành và nghiêm trọng. Mỗi lần giận, dù đúng sai mình cũng giải thích cho cô ta hiểu, vác mặt qua phòng trọ năn nỉ. Vậy mà cô ta bảo mình thay đổi?
Mình mất việc ở công ty cũ, cũng là vì chểnh mảng, giờ trưa chạy đi mua kem cho cô ấy ăn và về trễ 15'. Thức đêm chat Zalo khiến mình ngủ gật ở công ty. Và kết quả là bị khiển trách đến mức buộc mình phải thôi việc. Nhưng mình không hề tỏ ra buồn phiền gì cả, vì dã có cô ấy. Và không hề nhắc lại chuyện cũ, dù xảy ra khi 2 đứa mới yêu. Bây giờ tụi mình đang im lặng, mình rất giận cô ấy nên sẽ không nói chuyện trước. Nếu chia tay mình sẽ chấp nhận, nhưng không hề muốn thế. Bạn bè mình đều bảo cô ấy hành xử như vậy là quá láo. Còn mọi người thì sao? Xin cho mình lời khuyên. Mình cám ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ.
Đây là link topic bên VOZ, mình mới nhờ tư vấn hồi...tuần trước. 1 tuần sau lại giận và nghiêm trọng thế này đây