dạo này tự nhiên hết chuyện làm rồi lại bày trò đi yêu bạn thân (trong khi thật sự là ko yêu mấy) phen này mà ko khéo thì mất luôn cả tình bạn lẫn tình yêu. yêu ai ko yêu, quờ quạng thế nào, yêu trúng thằng bạn thân trước giờ. mới chia tay người yêu chưa tới 10 ngày => nổi điên ôm hôn thằng bạn thân => thằng đó thừa nhận đã yêu mình từ lâu r (nó còn kể chuyện cách đây 1 tuần trong lúc mình đi chơi với ng yêu thì thằng đó có việc đi tỉnh r sẵn tới một ông thầy bùa ngải khá có tiếng tăm. nó lén lấy tóc mình làm cho nó một cái "bùa yêu" để mong mình yêu nó, bỏ ng yêu mình, để cầu tình duyên nó đc may mắn hơn. "anh mày cũng ko ngờ bùa yêu linh nghiệm vậy biết vậy anh làm bùa yêu sớm để mày bỏ mẹ thằng bồ".


người bắc. dân tỉnh lẻ. ng bắc dân tỉnh lẻ quê dưới biên hoà đồng nai. đạo thiên chúa. lập dị. khùng khùng mát mát. bị điên nặng. tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa bị sảng sảng giống sảng thuốc vậy á. rồi luỵ tình nữa (nó luỵ tình mấy con già xồn xồn 40 tuổi bồ cũ). tính cách xàm xàm. lùn xủn. xấu trai. đi xe số. nhỏ con lắm ôm ko đã tay. xấu người mà còn xấu tính. gia đình phức tạp. tính tình hay cằn nhằn, nói nhiều, hay càm ràm, nhai đi nhai lại, tính nhỏ mọn và đàn bà. tính hay chịu thiệt thòi hay nhường nhịn ng khác. tính đàn bà nhỏ mọn hay chấp vặt. khó nói chuyện với nhau. bên cạnh ng yêu phải hạn chế nói chuyện ra là chửi nhau rất ghê. nói chung chia tay xong rồi em tự hỏi chính mình tại sao ngày xưa mình lại quen cái thứ của nợ này. nói thật nếu nó ko mua này mua kia tặng em với chở em đi ăn đi chơi với tính cách kỳ cục thế này em cũng ko bao giờ chấp nhận quen đâu. ban đầu nó ko vậy. ko hiểu sao giả tạo khéo quá. càng ngày càng lộ bộ mặt thật ra. ko hiểu sao sao mình lại quen. nó còn giấu em qua nhà con đĩ già nạ dòng hơn 40 tuổi(bồ cũ) sửa điện vì nhà con kia nổ bốt điện. tánh tình đê tiện và hèn hạ. ko biết bảo vệ ng yêu. tính bênh và quan tâm đến người ngoài nhiều hơn ng yêu.


thằng bạn thân người sài gòn, gốc ở sài gòn luôn, nhà ở quận 3, đi xe SH, nó đc ba mẹ cho riêng một căn nhà sống một mình từ nhỏ đến lớn, cao ráo, quát thước, lưng dài, vai rộng, trên lưng xăm nguyên một bức tranh phong thuỷ rất đẹp, nguyên một cặp cá chép đang bơi, rồi hình hoa anh đào, cung bảo bình (chắc tại hai đứa đều là cung bảo bình nên mới chơi thân đc với nhau đó giờ), mạnh mẽ, trầm tính, ít nói, lầm lì, gai góc, nóng tính. dám làm những chuyện mà người khác ko dám làm. khí chất lạnh lùng, ngang tàng, lì lợm, luôn đề phòng cảnh giác người ngoài tối đa, u ám, khó gần, ng ngoài nhìn bạn em cảm thấy sợ thằng này nhưng bạn em rất rốt. (trước đây nó đã từng bán ma tuý trong vũ trường, làm bảo vệ quán bar, sống trong môi trường tù tội mấy năm)


thằng này nam tính, đàn ông, tính tình mạnh mẽ, quyết đoán, cực kỳ ngang bướng (ngang hơn cua), nói một là một, ko bao giờ nói hai lời, tính tình mạnh mẽ, khoáng đạt, ko để ý tiểu tiết, bề ngoài lạnh lùng nhưg nó rất quan tâm tới em, phải cái thằng này hút gái kinh khủng, đi làm hay đi chơi các em thấy nó là cứ xáp xáp vào giả bộ say rồi ôm hôn thằng này rồi thg này bỏ đi chỗ khác.


trước giờ nó biết em có người yêu mà vẫn đưa đón em, đưa rước em đi chơi. chấp nhận ở bên cạnh em vô điều kiện, ngày nào cũng nhắn tin quan tâm em từ sáng đến tối, ko cần đáp trả lại trên danh nghĩa "thằng bạn thân", có điều nó rất ghét thằng ng yêu em. đi chơi về nó ko đưa tận nhà chỉ dừng trc đó mấy căn nó bảo "mày nghĩ xem nếu anh mày vô tình đụng độ thằng bồ mày anh mày có đủ bản lĩnh để chém chết thằng đó trước nhà mày ko". lúc vui hay lúc buồn nó cũng đều luôn ở bên cạnh em. hai đứa ở bên nhau rất hợp tính nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. điều mà em ko tìm thấy đc ở bạn trai cũ. bạn trai cũ của em ko phải ng xấu chỉ là do tụi em ko hợp nên em thấy rất khó chịu với tất cả những khuyết điểm của bạn ấy.


khi em bị anh trai của người yêu cũ chửi mắng, bạn của em định kéo mấy đứa trên vũ trường cầm mã tấu xuống quận 12 "tìm thằng anh nó nói chuyện" em phải can quá trời ko thôi là nó luộc thằng kia rồi "mày cứ để cho anh mày lo chuyện này. chuyện của đàn ông. thằng người yêu của mày cứ để anh mày lo". em ko dám cho nó địa chỉ em sợ nó đánh thằng kia nhập viện. thằng bạn thân của em dữ dằn lắm.


khi em có chuyện gì nó cũng nhiệt tình lo cho em. nhiệt tình giúp đỡ em. nó sẵn sàng vì em mà huỷ đi du lịch mấy lần với đám bạn để đi chơi với em. huỷ luôn buổi lễ xem mắt mà gia đình nó sắp xếp cho nó với 1 con cũng đàng hoàng xinh xắn. nó cứ luôn ở bên cạnh em, trung thành, vô điều kiện. hai đứa từ bạn bè thành bạn thân rồi yêu quý quấn quýt với nhau lúc nào em cũng ko rõ nữa. chỉ biết bây giờ đối với em "thằng bạn thân" đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống "bồ có thể bỏ, nhưng bạn bè ko thể bỏ".


em rất hối hận vì trong một phút bốc đồng em đã phá vỡ sợi dây tình bạn với nó. bây giờ thì nó coi em như người yêu, người tình, trước đây có chuyện gì tụi em đều chia sẻ rất thoải mái, bây giờ thì nó tỏ vẻ khó chịu và ghen tuông. đại loại nó nói là nó cảm thấy đau lòng và khó chịu khi em đi với ng khác. em thì lại rất bướng bỉnh cứng đầu nữa em sợ nếu yêu nhau tụi em sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn.


em với nó vẫn quấn quýt bên nhau, nhưng em cảm thấy tội lỗi quá, em mới chia tay với người yêu đc 10 ngày thôi, em ko hẳn là yêu nó, em thích nó rất nhiều. trước giờ em coi việc nó ở bên cạnh em, yêu quý em, đón nhận tình cảm của nó một cách miễn phí, hiển nhiên. em sợ sau này có chuyện gì thì mất luôn cả tình yêu lẫn tình bạn. nó kêu buồn em cứ đi chơi với nó mà dạo này em cứ ngại ngại gặp nó ko đc như xưa nữa.


ko biết anh chị có bí kíp nào để trở nên hấp dẫn hay để giữ được tình yêu ko. nếu sau này chia tay thì ko quay về làm bạn thân như xưa đc nữa đâu.