Chào các ACE và các bạn trong diễn đàn.



Mình và cô ấy là mối tình đầu của nhau, đang làm việc ở Hà nội, mình 26 tuổi, cô ấy 24 tuổi, yêu nhau say đắm gần 5 năm, sau 5 tháng đổ vỡ về tình cảm, dù 2 đứa đã cố gắng hết sức nhưng càng thêm đau khổ, duyên phận giữa mình và cô ấy đã hết. Mình và cô ấy vừa nói lời chia tay trong buổi tối hôm nay. Mình đang rất đau khổ, chỉ mong sao cho thời gian qua nhanh để tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Giấc mơ về ngôi nhà hạnh phúc cùng cô ấy đã đi vào dĩ vãng, mình không còn, không muốn và không giám hy vọng vào một tương lai với cô ấy nữa. Cảm giác đau khổ, mất mát, nuối tiếc, và có phần trách bản thân vì những ngày tháng nông nổi, thiếu kinh nghiệm của thời trai trẻ. Nhưng mọi chuyện đã qua, khép lại nó là một quá khứ đẹp. Biết là vẫn bước tiếp, vẫn cố gắng vươn lên nhưng dường như nỗi đau này quá lớn. Mong các bạn chia sẻ cho nguôi ngoai. :(:(:(