Chuyện là trong quá khứ của em, có một chuyện xảy ra. Em từng yêu một người, có mang thai được 2 Tháng thì e bỏ mọi người ạ. Em đã vô cùng đau khổ và dằn vặt,oán trách mình vì điều đó, em và người cũ cũng đã chia tay sau đó. Phải mất mấy năm sau em mới đứng dậy được sau chuyện đó. Bây giờ em cũng đã có người yêu mới,chúng em mới yêu nhau được hơn 3 tháng, mới đây người yêu em cũng đã biết chuyện kia, em cũng k muốn giấu nên đã nói hết, ban đầu anh tra hỏi và cũng giận dữ lắm,nhưng ngay sau đó anh chấp nhận và nói là thực ra em ko có lỗi gì trong chuyện này cả, nên đừng nghĩ nhiều. Em thấy nhẹ nhõm nhưng cũng lo sợ, em sợ anh chỉ nói như vậy bây giờ, sau sẽ khác. Người yêu embây giờ cũng là người có chút gia trưởng, cũng có chút kiêu ngạo. Mọi người tư vấn và giải đáp giúp em về thái độ của người yêu em được không ạ? Cảm ơn mọi người.