Chuyện của em hôm nọ em đã hỏi 1 số anh chị và đã đc tư vấn:LoveStruc: Em đã đi xem nhỏ diễn văn nghệ, tặng hoa và làm lành, nhỏ còn nói em hôm nào họp lớp rủ nhỏ theo, em cũng vui lắm. Sau đó vài ngày nhỏ đi chơi với cty, em nhắn tin nói chuyện cũng vui vẻ, em dặn nhỏ khi nào về nhà nhắn tin báo em biết, nhỏ cũng báo (dù là 11h hơn):Kiss:


Sau đó hôm thứ 2 vừa xong, em chat với nhỏ, em đùa đùa bảo nhỏ "Thi văn nghệ có giải rồi, khao đi chứ", nhỏ bảo "nhớ mà, nhưng dạo này đang bận, để nhỏ sắp xếp time". Thế là em với nhỏ từ hôm đó đến nay ko ai liên lạc với ai:Worried: Nghĩ lại trc giờ toàn em nhắn tin trước:Worried: Em tính chờ đến cuối tuần này luôn coi nhỏ có liên lạc ko mà khó quá, em cứ muốn nhắn tin cho nhỏ thôi.:Sad:


Nhỏ bằng em nhưng đã đi làm, còn em vẫn học ĐH, 1.5 năm nữa mới ra trường. Em cũng ngại ko muốn làm phiền nhỏ, vì em thấy nhỏ làm khá cực...


Thái độ của nhỏ là thế nào ạ? Và em cứ cố ko nhắn tin, ko liên lạc với nhỏ nhưng khó wá. Mà em lại sợ nhắn hoài sẽ làm nhỏ chán và biết em thích nhỏ, sẽ đề phòng bla bla bla như 1 số anh chị đã nói...


Giúp em với, em mù tịt cái khoản tâm lý chị em:Crying: