Em và chàng quen biết qua một hội chơi chung. Nhưng tuổi tác cách nhau cũng kha khá.Em được coi là em út của hội :D còn chàng thì là một trong những lão làng.


Sau khi quen biết, chuyện trò được gần 2 năm thì em hơi rung rinh trước chàng. Trước đó, suốt hơn một năm trời, chàng với em luôn trò chuyện hằng ngày. Chàng thì hay kể về chuyện công việc, em nghe có khi hiểu khi không vì chúng em theo hai ngành nghề khác nhau. Nhưng em luôn chịu khó lắng nghe :D chàng cũng luôn hưởng ứng mấy chuyện tưng tửng ở trường lớp của em :D


Nhưng tụi em gặp nhau rất ít, vì chả có lý do gì để gặp cả. Chàng bận công việc, em bận đi học. Em thích nói chuyện với chàng nhưng nói qua fb hay skype đối với em đều ổn, và hình như chàng cũng cảm thấy vậy.


Trong 6 tháng lại đây, chàng có những hành động kỳ quặc làm em ko hiểu như vầy :


- chàng mua quà tặng em. Hẹn gặp riêng em để đưa quà. Nhưng mà lúc gặp thì ấp úng nói vài câu, làm em cũng lúng túng theo. Cuối cùng nhận quà xong ai về nhà nấy


- sau vụ đó thì chàng và em vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng thỉnh thoảng chàng lại nói mấy câu kiểu: "em khác mấy cô gái khác vì em đâu có thích anh, nên em ko hiểu đâu ", "Anh cũng thích chơi với em", "anh với em nói chuyện hợp nhau nhỉ, có khi tính tình cũng hợp lắm" .... em cũng hơi nghĩ có khi nào chàng thích mình ko ta :)) nhưng ko dám chắc lắm.


- mấy tháng sau, chàng đi công tác xa, lúc về có mua quà cho em, lại hẹn gặp để đưa quà. Quà luôn là mấy thứ em rất thích :D


- Nhưng sau đó 2 tuần, chàng bỗng dưng lạnh lùng với em :| trên fb ko thèm like bất cứ cái gì của em ( trước đây ko hề như vậy :v), ko bắt chuyện với em nữa, kiểu như tỏ ra ko quen biết. Tình trạng này kéo dài một tháng. Em cũng chả hiểu tại sao.


- Đùng một cái chàng quay lại thường like ảnh, stt hay comment trên fb của em, nhưng ko hề nhắn tin cho em :| thấy vậy thì em cũng im lặng chứ chả biết làm gì. Tình trạng này kéo dài 1 tháng nữa.


- Và giờ thì chàng lại quay về trạng thái frozen rồi :)) lại bơ em 100%


Về phía em thì trước đây em luôn tỏ ra bình thường với chàng. Em hơi rung rinh với chàng nhưng ko biết chàng có thích em ko nên chưa bao giờ tỏ ý ra hết, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè tốt suốt gần 2 năm rồi.


Em ko hiểu anh già này có ý gì nữa. Ai giải thích hộ em với.