chào mọi người tọi vừa mới tham gia diễn đàn .Rất mong được mọi người góp ý va giải quyết mọi thắc mắc cùng tôi.cảm ơn.sao đây la thắc mắc của tôi.......


tôi và cô ấy nt với nhau đã hơn tuần,trong khoảng thời gian đó cô ấy lại là người chủ động nt với tôi và tôi cảm thấy rất vui và còn vui hơn nữa là lúc nào cô ấy cũng quan tâm tôi tưng chút một và tôi cảm thấy rất hạnh phúc.tôi biết rằng cô ấy có tình cảm với tôi và tôi nghĩ rằng cô ấy củng biết là tôi cũng có tình cảm với cô ấy.mới hôm qua tôi thấy cô ấy và người khác nói chuyện với nhau đùa giỡn với nhau va cung chở nhau đi đâu đó tôi không biết,tôi đã suy nghĩ rất nhiều không biết tại sao cô ấy lai làm như vậy có lẽ cô ấy đang thử tôi hay là cô ấy đã hết tình cảm với tôi .trong khoảng thời gian gần đây tôi và cô ấy vẫn bình thường vẫn nt hỏi thăm nhau,tôi không biết sao cô ấy lại thay đổi nhanh đến vậy khác hẳn với những lời mà cô ấy nt cho tôi.tôi phải làm sao đây phải làm thế nào thì tôi và cô ấy mới trở lại như trước đây giúp tôi với tôi bế tắc rồi.