Chào cả nhà. E 20t. Có mối tình đầu với 1 a hơn 6t. Quen nhau 1 tháng, cũng có cảm tình nên khi a ấy tỏ tình e đồng ý. Yêu nhau gần đc thag ui, bọn e ít khi gặp nhau vì e thường xuyên về nhà( trường e học gần nhà a í, mỗi tuần e xuống 1 2 ngày). Nhưng mỗi khi xuống ông lại rất nồng nhiệt( ôm hôn đấy ạ), cũng ít khi hỏi thăm chuyện của e, lúc vn còn chán hơn, nhắn đc mấy cái tin lại bỏ lửng, thi thoảng thì nói chuyện đc trọn vẹn. Qua cách nc e biết ông í rất thật, k phải ng lươn lẹo, và e cũng biết ông ấy k có ng khác, ông ấy tan làm cũng chỉ có về nhà, cuối tuần cũng chỉ ở nhà phụ gia đình. Nhưng e biết e đã quá vội vàng khi nhận lời yêu...các bác phân tích hộ e ông này và cho e lời khuyên với ạ.