Thắc mắc của trai kĩ thuật có bạn gái làm nhân viên kinh tế
Chào mọi người, em là thành viên mới diễn đàn. Như tiêu đề, em thực sự rất bối rối về chuyện tình cảm của mình. Em là lập trình viên android, công việc hầu như ở nhà và qua mạng, bạn gái em vừa ra trường và xin được vào làm giao dịch viên trong một ngân hàng. Tụi em quen nhau hơn 4 năm, sinh viên, dù đã chuẩn bị tâm lý rằng khi ra trường tình yêu sẽ khác, nhưng em không ngờ nó lại nhanh và diễn biến phức tạp như vậy. Bạn gái em bảo sau khi được làm chính thức sẽ phải cùng giám đốc đi gặp đối tác, khách hàng VIP, có khi bị ép uống rượu và đi tăng 2 karaoke, các chị em trong phòng ngoại trừ đã có chồng đều phải làm vậy. Mọi người cũng biết đấy, đàn ông bọn em cứ nghe tới từ "tiếp khách" là phản xạ trong não không hề bình thường chút nào. Em và bạn gái cãi nhau rất to. Vấn đề có lẽ ở chỗ em chưa đủ tin tưởng, nhưng thật ra trong tâm em rất rối bời và lo lắng cho bạn gái. Mọi người hãy cho em lời khuyên, em chân thành cảm ơn. Sẵn tiện có chị nào làm ngân hàng thì xác thực dùm em công việc ngân hàng có đúng là phải đi tiếp khách không ạ.