Tha thiết nhờ các anh các chị các bạn tư vấn giùm em trường hợp này ^-^.
Chào cả nhà!
Đây là lần đầu tiên em vào forum này để viết tâm sự. Mọi lần trước vào thì chỉ xem thôi.
Hôm nay bản thân có tâm sự mà không thể giải toả hết được nên em nhờ cả nhà tư vấn giùm em với.
Chuyện là như thế này.
Em năm nay 25 tuổi rồi, tốt nghiệp đại học đã 3 năm, trong đó hơn 2 năm ở TP.HCM làm việc.
Trong 3 năm đó em cũng có quen 1 vài người nhưng không tới đâu, gia đình em cũng không biết em có bạn trai.
Mẹ em một tháng tới mấy lần gọi điện hối em về quê làm việc rồi kiếm chồng (quê em ở Kon Tum).
3 tháng trước, sau một thời gian dài suy nghĩ và chịu sự tác động của mẹ và ngoại cảnh, em đã thôi việc ở TP.HCM và về quê làm ở UBND phường.
Việc làm này là do 1 cô bạn từ thời con gái của mẹ em. Hai bên gia đình chơi với nhau cũng khá thân. Hai bà mẹ cũng thuộc dạng là người nhiệt tình. Bạn mẹ em xuống chơi thì mẹ em cũng kể về em như thế, cô đó cũng nói là để cổ nộp hồ sơ lên phường giùm em, cũng nói có ý làm mai cho em với con cổ (tên P - nhỏ hơn em 3 tuổi).
Sau khi em về và đi làm em mới gặp và biết mặt cô đó. Theo đánh giá sơ bộ cổ là người nhiệt tình, làm việc trong môi trường phường xã cũng lâu rồi nên cách ứng xử cũng khá tốt.
Nhà em thường chọc cổ là mẹ chồng em, mẹ em còn nói em trong thời gian chưa gặp P thì không được lăng nhăng với người khác. Nói như thế có nghĩa là mẹ em cũng không phản đối gì, em không biết là em nghĩ có đúng không nhỉ?
P hiện đang học đai học Lục quân 2 nhưng đi học theo dạng cử tuyển của Tỉnh (cả tình chỉ có 1 người, ra trường sẽ về phường nơi em làm làm phường đội trưởng), học 5 năm và hiện nay đang học năm 2 (1 năm dự bị).
Người quen của mẹ em cũng dắt con cháu người quen sang giới thiệu cho em, nhưng chả thấy đối phương có động tĩnh gì. Đầu tháng 8, P về nghỉ hè (về được 21 ngày), vừa về đã liên lạc và mời em đi gặp mặt. P không đẹp, rất ốm, nói chuyện hơi trẻ con. Theo như P nói là vừa gặp em đã trúng tiếng sét ái tình. Một ngày phải gặp em ít nhất 1 lần mới chịu được.
Em đi làm ở phường mà, ít việc, thế nên từ lúc gặp P, ngày nào em cũng về lúc 10h và đi cafe với P. Có ngày gặp nhau 2 lần, tối còn chạy qua nhà em rủ em với nhỏ em gái đi chơi nữa. Gặp nhiều vậy nhưng không chán nha.
Qua tiếp xúc, em thấy con người này rất chững chạc trong suy nghĩ (có hơn 3 năm rèn dũa trong quân đội), rất thương cha mẹ và rất có trách nhiệm với gia đình.
Nhưng mà không hiểu cách nghĩ của mẹ em với chuyện yêu đương thế này có đúng không?
Mẹ em nói từ từ quan sát xem người nào được thì mới quen, rồi từ từ tìm hiểu.
Trong khi đó mấy người kia đứng cách xa em cả cây số, đến xin số điện thoại của em cũng phải nhờ người hỏi giùm, làm sao em thích nổi.
Mẹ em thấy em đi chơi với P nhiều quá thì nhăn nhó, nhưng không nói hết với em, chỉ nói 1 câu là không được đi nhiều như thế. Thế là ba em chêm vào 1 cầu không cho quen P nữa, rồi thái độ của 2 ông bà rất khó chịu.
Trong khi đó ba mẹ P cũng mời ba mẹ em lên nhà và đặt vấn đề cho em với P quen nhau. Lúc đó 2 ông bà không nói gì.
P còn 1 đứa em gái, nó không thích P quen em. Nó sợ người ta nói là nhà P trèo cao, ham nhà giàu. Cho nên lúc mẹ em lên nhà thì không nói không thưa gì cả. Mẹ em không hiểu thế nào, lại tự ái kêu là không lên nhà P nữa, không thì người ta lại nói có đứa con gái già lại đem đi gạ cưới cho người ta.
Em với P thì lại vô tư, hay kể chuyện với ba mẹ. Em nghĩ gia đình 2 bên hiểu nhau rồi, cha mẹ P cũng thích em rồi, P cũng thích em rồi nên em cứ thế tiến tới thôi. Không ngờ cha mẹ em lại cấm cản.
Em có suy nghĩ giờ lấy chồng chỉ cần chồng và gia đình chồng thương yêu mình là được rồi, mà điều kiện của gia đình P và bản thân P cũng không thấp. Yêu đương cuồng nhiệt mà không có sự đồng ý của cha mẹ người yêu thì cũng mau tan vỡ thôi.
Có một sự việc xảy ra thế này: Mẹ P đi coi bói ngày cưới cho tụi em. Cổ nói giờ gia đình 2 bên như thế, nếu em đồng ý quen P thì về nói lại với gia đình em chuyện này. Thế là mẹ em nổi giận đùng đùng, kêu là nhà P nhòm ngó đất đai nhà em, cố ý dắt mũi mẹ em và phản đối quyết liệt chuyện của em với P. P có qua nhà giải thích nhưng mẹ em không nghe, kêu P là lèo nhèo, hỗn láo với người lớn, còn tới mức độ chửi P là mất dạy và gọi mẹ P đến lôi P về.
Mấy ngày sau đó không khí gia đình rất ngột ngạt. Em còn 1 đứa em gái nữa, nhưng nó không chia sẻ gì với em. Nó chỉ nói em là có lớn mà không có khôn, làm gì thì làm đừng để người ta qua phá nhà mình là được rồi. Em nghe mà tức khóc luôn. Nó bằng tuổi P và quen 1 thằng bằng tuổi, quen 4 năm rồi mà mẹ bạn trai nó không cho cưới, cứ kêu chưa có việc (cả 2 đứa đều chưa có việc, mà thằng kia ở tận Vũng Tàu). Vậy mà nó không thông cảm chia sẻ cho em, lúc nào cũng chỉ sợ nhà P qua gây sự với nhà em.
Thực sự là ba P có nói với mẹ em sau khi 2 đứa cưới thì chia nửa lô đất đang ở với xây nhà cho 2 đứa, 2 ông bà ở nơi khác. Còn kêu em thứ 7 ghé qua nhà chơi nói chuyện vì giờ nhà chỉ có 2 ông bà thôi. Với thêm 1 vài hành động không hay khi nhậu xỉn nữa. Vậy là mẹ em kêu ba P là sỗ sàng, không tôn trọng con dâu, không có tôn ti trật tự và áp dụng trường hợp của ông nội em với ba em vào nói, xong bảo là không cấm cản, suy nghĩ nếu thấy được thì xách đồ lên nhà P ở, không cần cưới hỏi, ở trên đó lúc nào cũng có chỗ cho em ở, rồi thì em có người nuôi cơm rồi, không cần lo nữa, rồi thì kêu em là khách nên không cần làm việc nhà. Cách 3 bữa, 1 tuần thì lại hỏi em là tình hình em với P thế nào rồi, nói rõ để mẹ em còn tìm đường mà đi lánh nạn. Ba em không suy nghĩ thấu đáo, đế thêm luôn 1 câu là thằng mất dạy đó không được quen. Em nghe mà đau hết cả lòng. Người ta thật lòng với em như thế ba mẹ em không chịu nhìn nhận. Từ ngày P đi học lại tới giờ, cứ được rảnh lúc nào là gọi điện nói chuyện với em lúc đó, cho em quyết định tình trạng 2 đứa. Nghe giọng rất tội nghiệp. Trước giờ cũng nhiều người giới thiệu bạn gái cho P lắm, mà lúc nào P cũng nói đang đi học k muốn quen, thế nào mà lại gặp em xong là đổi ý luôn. Giờ nhà em ba mẹ em không muốn nói chuyện với em nữa, em cũng chả muốn nói. Mẹ P thì vẫn động viên em, lúc nào cũng tìm đường đi lên cho em ở Phường. Còn mẹ em không nhìn thấy nhiệt tình của người ta, còn nói mình nhiệt tình quá làm người ta hiểu lầm mình lôi kéo mua chuộc, nói với em là tới chết cũng không chấp nhận P, rồi kêu bản thân vô phúc, rồi khóc lóc, bỏ ăn.