Tặng quà cho người yêu ngày thường có bị coi là dại dzai?
Em chào cả nhà ạ!
Chẳng là em với người yêu vừa làm lành. Lỗi thì cả hai nhưng em chủ động làm lành trước:o. Anh ấy đang thi cử rất căng thẳng nên em muốn mua một món quá tặng anh ấy.
Từ trước đến nay em mua cho anh ấy rất nhiều thứ rồi, như là ví, túi xách, thắt lưng... vì anh ấy lười mua những thứ đó lắm, ở với mẹ thì mẹ mua không thì thôi. Em mua thì em chẳng tiếc gì cả vì em có tiền, em không dùng tiền của bố mẹ em mua cho dzai, nhưng em sợ nếu mình tặng nhiều người ta lại nghĩ mình dại. Về phía anh ấy thì cũng ít mua quà cho em, có mua một đôi dép với một chiếc áo. Bọn em đi chợ đêm em thích cái gì thì em mua rồi anh ấy trả tiền chứ chẳng có chuyện anh ấy mua mang đến nhà đâu. Anh ấy nghĩ như thế rất sến:Sick: Em định mua vài chiếc quần áo tặng chàng, hổng biết có nên không nữa...
Em thì em chỉ thích mua quà tặng anh ấy thôi, vì thích được quan tâm người khác. Em có quá dại dzai không nhỉ. Mọi người cho em lời khuyên ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người lắm lắm.