Tầng lớp thứ 2 nhìn tầng lớp thứ 3 thế nào thì có lẽ tầng 1 sẽ nhìn tầng 2 như vậy !!!
Vừa rồi ở gần nhà mình q Tân Bình – cũng ko phải xóm lao động nghèo hay văn hóa thấp mà có 1 cặp nam nữ, anh người yêu cũ của cô này ra đánh người quen mới
Nhìn thì đánh giá sơ qua, cô gái thì mặc cái áo váy ngắn liền, nếu kéo váy lên 5 cm thì chắc thấy luôn qlot. Người yêu cũ thì vẫn đang thuê nhà ở cùng cô kia chưa ra ở riêng, ra đánh anh mới – thì nhìn cũng chẳng khá gì hơn, đi xe dream, bị đánh xong 1 cái chỉ ôm mặt mà chẳng dám làm gì – gặp mình thì kiếm cây phang trả ngay, có ko làm được thì bữa sau phải ăn thua đủ chứ 1 thằng đàn ông mà hèn vậy thì khuyên các bạn gái ko nên quen
Người yêu cũ thì đánh nhau ngoài đường xong miệng bô lô ba la kêu là trước đã ăn ngủ với cô kia rồi mà thằng này lại đến quen … Nếu trên cơ sở 1 người có văn hóa thì 2 người yêu nhau dù ko quen nhau nữa nhưng vẫn phải còn 1 chút tôn trọng …
Nghĩ sợ thật về tầng lớp – tạm gọi là tầng thứ 3 này nhưng mình nghĩ mình là tầng 2 – có học dh, có nhà, làm việc đàng hoàng, có tiền – mặt đông đa số hiện nay. Thì tầng 1 – nhà >100 m2 mặt tiền phố, tiền vài chục tỉ, 1 bước ra cửa là lên xe bmw series 7 hay mercedes s63, du lịch nước ngoài 1 năm vài lần thì họ sẽ nhìn tầng 2 mình như thế nào ?
Nghĩ lại về cái mặt nhận thức về tầm nhìn, văn hóa nó sẽ giúp ta ở 1 mức khác tốt hơn, mà nếu ta ko ở 1 mặt bằng chung thứ 2 mà xuất phát điểm ở tầng 3 thì ta rất khó để thấy nó và vượt qua nó lên tầng cao hơn – 2
Mình nói trước về ví dụ ở dưới ko phải chê vùng miền, văn hóa thấp gì cả, đều là thực tế, ai có mắt quan sát sẽ thấy
Ví dụ:
1/ Những người bạn nữ của mình mà có gốc quê, (không tính những người sống chung với nhà chồng – thì nhiều khi nhà chồng dọn dẹp khu bếp) khi ra ở riêng, mình vẫn thấy cảnh sống nhếch nhác, bếp bẩn thỉu, bàn ghế thật ko hợp mắt
Nhà vài trăm triệu, cả tỉ mua được thì có 1 chỗ bếp đàng hoàng, ko cần hàng xịn, vài chục triệu sao ko làm được. Quan trọng là bạn ko có con mắt, 1 mức yêu cầu cao hơn đó nên bạn nghiễm nhiên nghĩ thế là được rồi
Như nhà mình có lần thuê 1 người giúp việc, họ bảo sao lau 3 lần rồi – họ thấy sạch lắm mà nhà mình vẫn kêu bẩn, vì đơn giản là lấy tay sờ xuống nền vẫn có cát. Họ lau 3 lần nhưng mỗi lần chỉ có 1 chậu nước thì làm sao mà sạch, mình chỉ cần lau 1 lần nhưng thấy bẩn thì thay chậu nước khác ngay – lau xong là sạch luôn
Nói đơn giản là đối với họ sàn có 5 hạt cát thì vẫn xem là sạch, mình thì thấy ko có cát mới xem là ok
-->Thì tiêu chuẩn sạch này căn bản đã khác nhau nên nếu bạn ko “nâng cấp” được cái tiêu chuẩn này lên thì vĩnh viễn bạn sẽ ko lau nhà sạch được như ở tầng lớp 2
-->Từ cái này suy rộng ra các tiêu chuẩn khác
2/Rồi mẹ vợ lên trông cháu thì mình cũng cám cảnh, nhà thì salon, giường đầy ra mà để cháu lăn lê bò toài ra sàn, lau sạch gì thì sạch nhưng có chỗ ngồi cho đàng hoàng lại ko ngồi, vẫn cái văn hóa ở quê, ngồi sàn gạch, vỉa hẻ, đứng dậy phủi quần vài cái là sạch …
Rồi quần áo cũ, nhìn thật là …
Nói xin lỗi là khi có khách đến nhà nếu ko được giới thiệu thì sẽ ko phân biệt được đâu là mẹ vợ, đâu là bà giúp việc
Ông bà mình cũng là ở quê nhưng là quê thành phố nên dù 2 ông bà > 80t ở một mình, phải thuê người đến lau dọn mỗi tuần nhưng nhà vẫn sạch sẽ, tinh tươm. Đi ăn đám cưới, giỗ quần áo vẫn sạch đẹp, sang trọng. Nói chuyện họ hàng phải nể, mời ông bà đến là người đứng ra nói trong các buổi lễ cưới hỏi …
Thì nếu ko có cái văn hóa từ ông bà, chỉ dạy cho bố mẹ mình, truyền lại cho mình thì làm sao mình có con mắt, hiểu được vấn đề là phải như vậy, như vậy …
Thử đặt vấn đề, bố mẹ ko chỉ bạn cái đấy, cho bạn đi học Havard hay bất cứ trường đại học danh giá hàng đầu thế giới nào – có trường nào sẽ chỉ bạn cách cầm đũa “chuẩn” của người Việt, cách xếp muôi – muỗng khi múc canh không, không được thò đũa vào bát canh chung của cả nhà ko ?
Học trong khóa đào tạo giao tiếp quí tộc chăng nữa, có ai theo sát bạn dạy cách nằm, ngồi như ở nhà chỉ bạn ko ?
Vậy thì những gia đình ở tầng 1 – họ rất tuyệt, ko chỉ dừng ở mức ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng mà nâng lên 1 mức hoa mĩ, nghệ thuật và sang trọng. Thì ta ở mức 2 có cách nào để leo lên, lấy vợ/ chồng để từ từ được nâng lên ?
Chúng ta sẽ là con cá chép vượt vũ môn để chuyển từ tầng 2 lên tầng 1 hay cứ là 1 con cá trong đầm – ta về ta tắm ao ta, mấy con cá trê chui rúc ở dưới bùn thì cứ kệ nó …
Suy nghĩ ghi linh tinh, trong buổi sáng cuối tuần lúc 29t vẫn 1 mình …
Ko biết đến lúc 40 tuổi – sách cũ ghi là "Tứ thập nhi bất hoặc" thì ta có còn hết phân vân không