Tán Gái, từ Nhắn Tin, rủ Cafe, xem Phim, ngỏ lời đến lấy Làm vợ. Cùng thảo luận
Đang kết một em, muốn cưa cẩm để yêu và lấy làm vợ. Mong các bạn tư vấn giúp cho. Cả 2 cùng quê và hiện đang làm việc ở Sài Gòn.
Em này mình được giới thiệu từ chú em là bạn của nó. Em này hiền, xinh và cách nói chuyện thì mình rất quý.
Mình đang tán em ấy, còn em ấy thì đang phòng ngự, nhưng chưa đóng cửa với mình. Hôm Tết mình có đến nhà chơi, nhờ chú em giới thiệu cho.
Hôm em bay vào Sài Gòn sau Tết, mình có đi đón, khi gọi điện em nói em bay 1 mình và lúc xuống sân bay là nửa đêm. Hai đứa nói chuyện với nhau cũng vui, em khá cở mở.
Tuy nhiên cuối tuần sau đó, mình rủ em đi chơi thì em nói bận do cả công ty đi chùa ở Bình Dường cuối tuần.. Cả tuần sau nữa cũng vậy, nói bận. Em ở cùng với chú gì, và giúp họ việc nhà nên thường ít đi chơi
Nói chung trước đây mình nhắn tin khá là boring, chán. Kiểu như: "Cuối tuần em có rảnh không, anh mời em đi xem phim Mỹ Nhân Ngư nhé".
- Công ty em cuối tuần đi chùa, em bận rồi anh ạ. :D
Không biết có chiêu nhắn tin gì cho vui rủ em cafe trước đã. Em hẳn là người ko muốn vội. Đã 28 rồi mà hiện độc thân, bố mẹ cũng giục lắm rồi. Em xinh chắc cũng có nhiều người tán. Em vừa vào SÀi Gòn làm được 1 năm.
Tuần trước mình không hẹn trước, đến gần nhà em và gọi, nhắn tin hẹn gặp ra cafe. Lúc đầu em ok, sau lại nói do khuya rồi, ngại chú dì nên không đi. Haiizzzzz
Tuần rồi mình có gặp em và tặng em cuốn sách tại công ty của em, đang muốn cuối tuần này hẹn gặp đi chơi.