Chuyện là như này các mẹ ạ.



Trai hơn em 11 tuổi, Em ở Thái Bình, trai ở Hà Nam. Bọn em quen nhau do cháu của trai giới thiêu, em là đồng nghiệp cũ với cháu của trai. Quen nhau được 6 tháng rồi. Trai cũng có nhiều dấu hiệu thích em, 14-2,8-3, tết đều mua quà tặng em. Nhưng tới nay 6 tháng rồi trai chưa tỏ tình gì cả, Trai vui tính là hay làm em cười. Mỗi lần gặp trai chém gió tung tóe. Trai năm nay 36 nhưng thông minh, nc hài hước. Gia đình trai thì đang mong trai lấy vk lắm rồi mà không hiểu sao trai có thích em thật ko nưaz. Em vẫn hay tâm sự vs cháu của trai hàng ngày. 2 đứa cách chỗ ở của nhau có 1 km mà 1 tuần trai ms hẹn đi cafe 1 lần. Hồi mới quen thì 2,3 lần/tuần. Tối nhắn tin cho nhau thì toàn Hello với G9 là hết. Em lì lắm, toàn đợi zai nhắn trước. Trai chăc cung biết em thích trai rồi mà trai ko chịu tỏ tình gì cả. Em bực ghê, Nhiều lúc nản quá chả mún nc nữa. Các mẹ có kinh nghiệm hay chiêu thức gì để giúp em xúc tiến nhanh không a?



Em xin cảm ơn. Vì em cũng mê zai quá rùi. Chỉ mún năm nay cưới thôi ::)):))