Mình bận việc suốt lâu lâu mới có dịp đi mua sắm chút, đàn ông thì mua xong thì về nhưng mình là dân kinh doanh nên ngắm nhìn mọi người mua bán như thế nào để coi có gì hay ko?
Nhìn hàng chưa ra được cài gì hay được thì nhìn người lại hay :Smiling:. Thấy em xinh và đúng mẫu mình kết, quan sát coi cách nào làm quen với em ko?, tiếc là em lại đi với một người em, chắc là em họ nên thấy cũng giông giống nhưng trẻ quá, ko phải đối tượng rồi. Đối tượng là em xinh xinh mặc quần đỏ, áo khoác cơ :Smiling:.
Định bụng lò dò làm quen, giả bộ đi mua hàng nhưng thấy đông quá, ko sao lên tiếng được, nên chọn cách ra bãi xe, giả vờ gọi điện thoại để đợi em ra. Đợi lâu quá ko thấy em đâu cả, mới hỏi bác bảo vệ hóa ra đây có tới hai bãi xe lận :Sad:.
Mình ko biết các bác quen bạn gái thế nào, mình bận quá mà cứ bỏ qua cơ hội thế này thì con gái cũng đâu có chồng hết đâu, vì đâu phải riêng tôi mà còn nhiều anh nữa . . .
Nhân đây hỏi chị em xem tụi đàn ông chúng tôi có cách nào làm quen hiệu quả mà chị em thích ko nhỉ. :Smiling:
P/S: Mượn nick người quen để psot bài vì em mới tham gia diễn đàn này đăng ký khó quá, mail chẳng kích hoạt gì cả.