Xin chào các bạn, dạo gần đây tâm trạng mình không được tốt cứ buồn buồn chán chán, không biết lí do sao nữa. Mãi đến ngày hôm nay mình mới ngờ vựt ra có lẽ mình cô đơn. Đúng vậy mình cô đơn, khi đi học còn ổn hơn. Khi về nhà bổng tâm trạng lại ập đến , ngủ một giấc tỉnh dậy cũng không có nổi một tin nhắn, không một thông báo trên các trang mạng xã hội. Lúc trước mình cũng có nhóm bạn chơi chung nhưng vì một lí do cá nhân mình tách nhóm và ngày càn ngày càn tâm trạng không được tốt. Bạn bè mình từ đó cũng ít lại không còn nhiều như trước mọi cuộc gập gở chỉ còn là con số điếm được trên ngón tay. Cũng không biết bải nói sao nữa,, mệt quá mệt quá chỉ muốn mở một bài nhạc nghe mãi hay đọc những bình luận trên đây của các bạn thôi. Nhưng đây chỉ một phần, một phần khác nữa có lẽ lẽ vấn đề tình cảm của mình. Trong những ngày gần đây mình có tham gia mạng xã hội tìm kiếm bạn bè. Mình gặp được một anh 2k3 lớn hơn mình 1 tuổi ( do mình cũng là gay nên mình cũng có tìm hiểu anh này) . Nhắn tin được một hồi lâu thì anh cũng có thả thính mình này này và nọ nọ, mình cũng có thả thính lại. Anh ấy là một người rất giàu rất rất giàu anh đang du lịch bên Nhật , điện thoại ip 13, nhà có cơ sở kinh doanh riêng nên mình thấy rất giàu đó chứ. Nhắn tin được vài ba hôm có lẽ mình đã mê anh rồi ( có lẽ vì rất lâu thiếu thốn tình cảm ấy) thì ngày hôm nay anh ấy có nói với mình là ngày nay anh ấy sẽ đi chơi,,,, Việc chỉ vậy thì không có gì cho đến bây giờ dã hơn 12 tiếng trôi qua anh ta không nhắn cho mình nổi 1 tin nhắn. Story anh cũng có upp ảnh với bạn của anh (là nam) Tuy mình và anh ý chưa có quan hệ chính thức nhưng sâu bên trong mình vẫn có cảm giác khó chịu ý, cảm giác giống như ghen, bồn chồn,  bức bối,.....Mình cũng có chủ động ibox trước không biết do đi chơi mệt hay cố tình bơ mình nữa mà anh ấy không rep tin nhắn của mình. Chính do đó mà tâm trạng mình vốn dĩ không tốt nay lại cảm tồi tệ hơn. Cái cảm giác buồn mà khôn biết tại sao không biết làm gì nó khó chịu kinh khủng khiếp ấy luôn á . Mình vẫn đang chở tin nhắn của anh ta. Mình không biết đây có phải là tính hiệu của người muốn kết thúc không..Mình cũng sợ làm phiền họ nên cũng không ibox nhiều chỉ 2 tin nhắn trong đó 1 tin nhắn đã thu hồi. Thật sự lúc này mình chỉ muốn bên cạnh có một người nào đó không nhất thiết là người yêu. Để có thể trò chuyện tâm sự với nhau. Hi vọng hôm nay mỉnh viết ra những dòng tâm sự này để tronf tâm hồn mình được nhẹ vơi nổi buồn tự bạch ... Chúc mọi người vui vẻ, cho em xin một comment nào hehehehe