Tâm thư kêu cứu - người yêu cũ đang dùng mọi thủ đoạn ép em bỏ thai hoặc làm em sảy thai khi em muốn làm mẹ đơn thân
• Cuộc trò chuyện bắt đầu vào hôm nay
tâm thư kêu cứu xin a chị giúp em e tuyệt vọng và đau đớn quá rồi. ngồi gõ 1 cái tin nhắn dài = 1 tờ a4 cho a chị nhưng tự nhiên máy lại bị nhảy điện, mất luôn, đã đen là đen tột cùng xin anh chị có ai đang ol hãy inbox lại giúp em để e đc nói chuyện và tìm ng giãi bày.. nếu không e chết mất ạ
e mỏi tay quá a chị ạ cái tin nhắn kia kể chuyện đã đến hồi kết mà nó lại bị mất. giá mà có ai đó ở đây nghe em nói em không thể nói vs gia đình cũng k thể nói vs bạn bè vì e đã mất hết niềm tin của gđ và bạn bè từ 2 năm nay khi cố yêu và gắn kết cuộc đời m vs 1 ng. để hôm nay nhận lại quả đắng là sự bế tắc và cô đơn
nhưng hôm nay dù có chết e cũng phải ngồi gõ lại từng từ từng chữ mong xã hội dù là ảo này có thể phần nào đòi lại công bằng cho em và con của em
em xin anh chị đừng chửi em ngu nữa vì e đã biết mình như thế nào rồi. e không biết phải làm cách nào mới gây sự chú ý để a chị để ý tới hoàn cảnh của em bg
thật ra thì em chưa bg vào page đọc xem có cái gì (vì em là con gái và sống nội tâm nhút nhát mà)
em cũng khong có bất kì ác cảm nào nhưng cũng k có ấn tượng j đặc biệt mà chỉ biết là ng yêu e hay vào xem đọc và giải thích rằng page có tính giải trí cao + nhiều thông tin cần tiết + nhiều kinh nghiệm...
nhưng hnay quá tuyệt vọng em chẳng biết bấu víu vào đâu nữa đành thử vận may xem ntn mong a chị để tâm vì em tin a chị là những ng kinh nghiệm hiểu biết thì mới đc nhiều ng like stt đồng nghĩa vs ủng hộ quan điểm của a/chị
những gì em sắp nói đây hoàn toàn là sự thật và e có đủ mọi bằng chứng - nhưng không có máy ảnh nên chưa chụp lại đc .. nếu cần e sẽ đưa luôn pass và nhờ a chị giúp đỡ. e đã sai lầm trong tình yêu nhưng đó là chuyện cá nhân và mỗi ng nên tự gánh vác... thế còn tư cách, và sự đối xử giữa con ng vs con ng e mong cộng đồng thanh niên 2013 sống có trách nhiệm sẽ giúp em nhìn nhận và lên tiếng đòi lại công bằng cho em - và có thể là nhiều ng con gái khác nữa....
e kể ra a chị đừng nói em tủn mủn nhé vì con gái như thế, tuy kí ức đứt đoạn nhiều nhưng những gì cần nhớ e rất nhớ và e không hối hận khi hôm nay bóc mẽ bản mặt ng mình luôn muốn bảo vệ và được bảo vệ lại khỏi mọi điều tiếng
tuy xấu hổ nhưng có lẽ là cách duy nhất để e không tiêu cực nghĩ đến cái chết vào lúc này.
em có ng yêu - tính ra là hôm qua. chính thức đã chia tay từ tầm 10h tối qua.
bọn em yêu nhau 22 tháng - hôm nay 26/6 là ngày kỉ niệm 22 tháng. sắp đc tròn 2 năm rồi. yêu bằng tuối - rất nhiều sóng gió - và ct quay lại hàng tỉ lần rồi nhưng cũng chưa bao giờ tình cảm của em nguội lạnh cả. mới hôm qua cũng thế cũng vẫn còn rất hp đi chơi đi cắt tóc cùng nhau.
Thì đến tối qua vì 1 chuyện rất nhỏ mà cãi nhau qua đt, thông thường kiểu đó thì sẽ không dẫn đến 1 hậu quả gì mà lành ngay
và bt cãi nhau kiểu không nghiêm trọng như thế thì phải mất 1 thời gian nhắn tin ủy mị sướt mướt đã, số lần căng thẳng nhiều nhưng nói chung cũng ít khi nói bậy hay mày tao lắm. Nhưng hôm qua thì khác. e khóc và giập đt thì ng yêu e ntin lại ngay là biến mẹ mày đi và chửi. e nhắn lại 1 tin là em không tốt v.vv
và tin sau thì em không xưng hô mà viết k đại từ bảo là biến thì biến *** phải đuổi
e biết nó còn muốn chửi nữa nhưng e đã tắt điện thoại tháo sim và coi như lần này sẽ không đôi co mà cứ thế chấm dứt. trong 2 năm yêu nhau ng hi sinh và đau khổ là em nhưng thôi chn cũ bỏ qua e chỉ muốn kể vs a chị điều mà không ai nghĩ 1 thằng đàn ông sẽ làm...
đến sáng nay nó đến bấm chuông - vì nó còn để nhà em 1 số quần áo (mọi ngày đến nhà e ăn ngủ)
e cũng k biết lúc đó là mấy h, e đưa đồ cho nó, nó cũng trả quà e tặng lại cho e 2 đứa k nói câu nào
nó về e lên g nằm tiếp vì đêm qua khóc cả đêm xưng mắt nên mệt. đến 11h e mở đt lên thì thấy tin nhắn của nó
"cô *** định giả tiền tôi à"
thì mới sững sờ thôi chết rồi hóa ra lúc nãy chưa đưa cho nó 500k
số tiền 500k mà khiến nó mất công đòi sở dĩ là như thế này :
năm ngoài vào 4/7 - sinh nhật e thì 2 đứa đi biển và năm nay cũng đang cbi hết các thứ để đi. sang tuần là sn em thì sẽ lại đi.
nó đưa trc 500k cho e bảo e giữ, e cất 500k của nó và 1 triệu của e trong thẻ ATM để tránh tiêu mất - cái này e đã nói vs nó rồi.
2 đứa đag cbi đồ đạc và hôm đi biển mỗi đứa sẽ mang thêm mấy triệu thống nhất là như thế. thế mà vừa tối hqua ct nó đã đòi em như e k muốn trả. e lên fb và nhắn cho nó 1 cái tin rất từ tế
nhưng nó giở dọng khốn nạn chửi em nên e dù đang rất đau lòng nhưng quá hận mà vẫn tỉnh táo cố gài nó nói ra những điều bì ổi
e nói qua về ng yêu e cho mọi ng hình dung. vì đang đi học nên cũng chẳng có gì ngoài cái xe máy và tiền tiêu vặt. nếu e là đứa con gái vì có chút nhan sắc mà chảnh chọe ham tiền e đã không ở bên nó và hi sinh 2 năm qua
nhà nó thì cơ bản hơn nhà em, nên bố mẹ cũng cho tiền tiêu cầm chừng, nhà e thì không giàu nhưng bên xã hội nên lúc có thì mẹ cho nhiều 1 cục. hiện nay nhà e đang vỡ nợ nên có lẽ tiền của em không dư dả như trc nữa đấy cũng là 1 cái tội
e vs nó rất tốt, biết lúc nào nó hết tiền, k bg làm nó ngại mà đòi a ơi mua nọ mua kia.. hay đòi đi ăn đi chơi cái j sang trọng, ngược lại ng y e lại phù phiếm ham thích những thứ xa xỉ bar bọt và cực kì điệu và chăm chút khoản quần áo luôn ạ (cho 1 mình anh)
mõi tuần a đc cho 400 bt đi chơi a bỏ nhưng e không bg để a phải xấu hổ vs bên ngoài vì luôn dự trữ theo tiền a k đủ thì góp
những việc cần 1 số tiền lớn cũng luôn là e nghĩ cách đưa cho. thật lòng e thề vs trời đất e k tính toán, nhưng hnay nhận đc sự sòng phẳng đến rợn ng ấy thì e phải kể ra
e nhớ nhất là 1 khoản 5 triệu a nhờ e vay để đi bar.
lãi mẹ đẻ lãi con e è cổ trả và cũng bán cái ip4 mẹ mua mới cho và chỉ nói là khi nào có tiền thì trả e chỗ gốc 5 tr thôi vì e cũng đi vay họ hàng trả cho bọn xã hội chứ - e vẫn luôn bảo vệ a khỏi n~ chn như thế vì bố e nghiện mẹ e cho vay lãi e có thể mang tiếng và bị làm sao chứ bố mẹ a công chức bố a lại là trưởng phòng tài chính 1 cơ sở trực thuộc vettel e làm sao có thể để a bị ảnh hưởng
rồi những lần a bị bắt xe máy e cũng đưa tiền a đi lấy vì a làm gì có.
e chưa bg có ý nghĩ đòi cả nhưng hôm nay a lại mang cả những lần đi ăn vặt xem film ra tính vs e nên e không thể tin đc m đã yêu ng như thế
Quan trọng và kinh tởm hơn là khi nhắc đến
chuyện 2 lần phá thai đều do 1m e bỏ tiền ra, a trốn tránh hầu hết và chỉ đến hôm a đưa e đi phá là do e quá yếu nếu không đưa đi mọi chuyện sẽ vỡ lở thì a mới đưa.
e đã lấy 5tr tiền học phí ra làm vì con e đã quá to.. coi như e không đi học đc nữa và tương lai lỡ dở cũng vì a
thế mà nhắc lại chn này, hôm nay a đã trả lời e bằng câu rằng đấy k phải con a
không biết con thằng nào
e đau lòng đến đứt từng khúc ruột vì thương cho vong linh còn chưa siêu thoát của con
lần đầu tiên e phải đi bỏ thai là lúc yêu đc 2 tháng. 1m e đi bỏ, còn a thì kiếm cớ cãi nhau để chia tay
lần vừa rồi là bỏ hôm 11/3 - con đã đc 4 tháng rồi a chị ơi đau đớn lắm.
khi e biết mình có thai và hơn 2 tháng. em không muốn giết thêm 1 sinh linh nữa nên đã giấu anh giữ vì nếu a biét thì chắc chắn mẹ con em sẽ không đc yên,
e còn đang tính toán suy ngĩ và chuẩn bị tư tưởng đối mặt vs việc nuôi con 1m thì khoảng thời gian tháng 1 năm nay cãi nhau rất nhiều
a đã nhiều lần để e phát hiện những điều không hay ho và làm em đau khổ đến mức phải 1m ôm bụng bỏ vào sài gòn tha hương
điều duy nhất lúc đó e nghĩ là con của em e sẽ sinh nó và dù khó khăn cũng nuôi nó mà không đòi hỏi trách nhiệm gì ở anh. em đi sg sống vs họ hàng. khi đi khám ở BV phụ sản quốc tế sg thì con đã đc gần 3 tháng. ốm nghén và thiếu thốn mọi bề nhưng e vẫn cắn răng không nói với anh 1 lời..
1 ng cô em có lòng đã xin cho e 1 việc tạp vụ ở oceanbank sài gòn, ở nhà là càh vàng lá ngọc nhưng e cũng đồng ý đi làm bươn chải để có tiền sinh đẻ. lúc này mẹ e là nhân viên ngân hàng nông nghiệp hoàng mai ở HN và vẫn chưa hay biết gì vì e giấu diếm gđ chỉ nói là đi vào sg lập nghiệp thôi
đến hôm sát tết đi khám và bị dọa động thai e sợ hãi lo lắng tột cùng nên cũng k giữ đc mà buột miệng nói vs a. tối hôm đó như thường lệ a lại chửi mắng
nhưng rồi suy xét có lẽ cảm thấy không yên tâm, sợ em nói vs bố mẹ a nên lại dùng lời lẽ khuyên e ra hà nội có j từ từ tính... và e không vượt qua đc nỗi cô đơn nên hôm ông công ông táo 1m lại vần cái vali 35 kân và chờ mua vé vớt rồi chờ delay đúng 17 tiếng mới đc bay ra hn.
ra Hn a dùng lời lẽ ngọt nhạt nói là đừng đi nữa a sẽ để e giữ con, sẽ k xa 2 ng thân yeu nhất của a đâu.. khiến e mủi lòng quay lại vs anh.
yên tâm là e đã ngoan ngoãn nghe lời rồi thì mới dùng lời lẽ để khuyên em là 2 đứa k nuôi đc thôi hi sinh nốt lần này... e thật nhẫn tâm khi cuối cùng cũng đồng ý (e quá ác rồi) và quyết định là ăn tết xong thì sẽ góp tiền và đi phá
đang bt thì hôm mùng 1 giận nhau, a sỉ nhục e và lần đầu tiên đã nói đấy k phải con của a. a bién thành kẻ ác độc và như kiểu bệnh hoạn khi cứ nhắn tin đòi phải đc chứng kiến e phá thai (?!?) không thì sợ e giữ nó để níu kéo.
mà mùng 1 tết thì ai làm cho nên e cay đắng lại ôm bụng về quê ở HB và tránh khỏi sự đe dọa của a
đến mùng 5 tết thì a nhắn tin ra ý muốn gặp và mùng 6 e lại ngu ngốc xuống hn gặp. vừa đi vs nhau đc mấy tiếng, e gần như sắp mủi lòng quay lại thì lại phát hiện tin nhắn của ng khác trong máy a (con gái) thể hiện là chiều qua 2 ng vừa đi chơi.. tức là cùng 1 hôm khi a nhắn tin gọi em xuống hn
e đau khổ gần như chết đc thì a laij thanh minh dỗ dành và ép e chiều a.
1 hình ảnh e nghĩ nếu ng con trai nào quên đc thì ng đó k = cả cầm thú a chị ạ. e đã khóc khi a bắt e cúi xuống BJ cho a. nc mắt e rơi lã chã vào chỗ đó của a và e nói e xin a e không kháng cự đc a nhưng chỉ xin a nếu hôm qua a vs cô gái đó đã ở bên nhau a đừng bắt e dùng miệng để thỏa mãn a vì như thế e cảm thấy miệng e cũng cùng 1 hạng vs chỗ kia của ng con gái khác. e là ng tử tế xin a đừng làm e thấy mình cùng là 1 hạng vs loại con gái mà a qua đường.. e vẫn sẽ ngủ vs a nhưng đừng bắt e dùng miệng và cũng đừng hôn e
nhưng a vẫn điệu cười lấn át tất cả và không muốn chờ thêm nữa.. e vẫn tiếp tục bị giày vò như thế
khoảng tháng rưỡi sau thì e ms có tiền để đi phá thai khi đó con đã 4 tháng biết máy biết đạp. khi uống thuốc mở tử cung con hình như là hiểu đc e sắp giết con nên cứ cuộn lên từng cuộn làm a cũng phải sợ
vẫn còn những tin nhắn nói về chn sức khỏe của e
2 đứa cũng đồng ý và (lại 1m e) đi lên chùa gửi vong linh con mong con siêu thoát. a khen e đặt tên cho con đẹp lắm
thế mà hôm nay lại có thể nói rằng khôn phải con của a
có lẽ cũng là quả báo khi e nhẫn tâm giét chết 2 đứa con của mình. nhưng không chỉ có thể mà bế tắc hơn là bg e cũng đang nghi ngờ mình mang giọt máu của a. cuộc tình của chúng e có lẽ là oan nghiệt vì đã cố gắng dùng biện pháp mà tháng trc chỉ 4 lần a k kìm chế đc đã khiến e chậm kinh
cứ như là ông trời cho e cơ hội sửa sai thì e lại tiếp tục sai lầm và bị bất đắc dĩ sai lầm
chuyện chậm kinh e đã ns với a, cả inbox và tin nhắn đt đều có nói chuyện về chn này
e thực sự quá đau đớn khi lại 1m đối diện vs tất cả nỗi đau k những thế còn cả sự sỉ nhục quá lớn nữa.
xin mọi ng giúp e nói em phải làm gì khi bg a còn tính toán từng lần ăn uống nữa.. tình ng cũng đã cạn chứ hi vọng j tình yêu
•
• a chị đã đọc hết chưa
đây k phải chn 1 m e trải qua
rất nh ng con gái đã phải phá thai
có ng còn to hơn e
gđ a ấy còn phải làm lễ hết 20 triệu để
giải hạn
nên e muốn
dù xấu hổ ntn
cũng
ns lên để
đòi lại công bằng cho đàn bà bọn e
11:29
Phạm Vĩnh Nam
dm luc lon` nao`
cung tuong b may so cai the gioi ao?
n e cũng chẳng hi vọng gì vì nó cũng nói chả bg quan tâm cái tg ảo cả
thưa các a các chị
e biết fb hay 4room chỉ là mạng xh nhưng k tin nó ảo
e sẽ theo đuổi đến cùng
mong đồng cảm của các a chị
dù là ảo nhưng em sẽ dùng hết sức để làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau của con em
mong là mỗi ng đọc sẽ giúp e 1 ít = cách nào thì bg chính e cũng k biết
trc hết cảm ơn m ng vì đã đọc
hổ dữ k ăn thịt con có những ng k bằng động vật đã giết con còn xúc phạm hương hồn đã khuất