Thật là muốn chia sẽ cùng ai lắm nhưng chẳng thể...
Nguyên 1 đêm tìm đọc trên google, cố gắng đọc kỹ đến mấy chục trang trên diễn đàn wtt :( vâng em chính là thằng đàn ông xấu ;(
Hiện tại e đag rất rối, e ko biết phải giải quyết thế nào, và phải làm sao cho tốt... Tốt đời, và tốt cho chính ng con gái ấy lẫn những hậu quả sau này.
E và cô áynddax chia tay nhau mấy lần, nhưng rồi vẫn cứ day dưa ko dứt khoát, và rồi khoảng 1 tháng trước 2 đứa đã quyết định ko gặp nhau nữa, vì ko thể tiếp tục nữa... 1 tháng ko gặp nhau trôi qua thật nhẹ nhàng vs em.. Cho đến khi, cách đây khoảng 4 hôm cô ấy nói đã có thai :( mới đầu em cũng lo nhưng cũng khá thư thả, và rồi em quyết định xg tỉnh cô ấy đang học và dẫn cô ấy đi khám lại lần nữa... :( lúc cô ấy cầm tờ giấy xét nghiệm ra, 2 mắt rưng rueng nc mắt, và kết quả là thai nhi đã đc 5-6 tuần tuổi :( cả 2 như chết lặng. Cô ấy chỉ mới 24t, em thì cũng chỉ mới chớm 25.. Như anh chị cũng biết ở độ tuổi của tụi em còn quá nhỏ để có thể nuôi dưỡng hp gia đình đc dài lâu, còn quá nhỏ để để đủ sự chính chắn trong cuộc sống, trong khi tc củ 2 đứa đã ko.. Còn như lúc đầu, việc cô ấy đang đi học hay cv e chưa ổn định e ko quan tâm lắm,vấn đề em quan tâm là liệu cưới nhau về gđ có đc hp hay ko ? Hay chí sau khi đẻ, 1 2 năm rồi lại phải đập chén đạp día, cãi nhau thù nhau rồi dẫn đến li dị ? Ai sẽ là người khổ, cả 3 phải ko mấy anh chị :( đứa nhỏ tội nghiệp kia và 2 đứa lớn đã quá dại dột ?
2 đứa ưm đã suy nghĩ mấy ngày vẫn chưa có hướng giải quyết.. Cô ấy cũng ko muốn giữ vì sợ gia đình, tương lai và hp... Nhưng she cũng sợ nếu phải gặp biến chứng...Còn em thì ban đầu cũng đã có ý định ko muốn giữ vì em ícch kỹ, e sợ sau này sẽ chỉ khổ cho cả 3.... Nhưng... Sau 1 đêm.. E đọc qua hết các bài liên quan đến phá thai từ khoa học đến tâm linh... Cùng đều nhận đc 1 câu trả lời đó là 1 việc rất rất tội lỗi và ác... Nhưng hỡi ơi.. Nếu giữ thì ntn ? Tâm lý ko chuẩn bị, cs sẽ bị xáo trộn hoàn toàn và hp gia đình cho tương lai sẽ ra sao ? Ba mẹ e đã li di khi em còn rất nhỏ, e hiểu nỗi chán chường của 1 đứa con khi phải sống thiếu tình thương của mẹ và sự suy sụp của ba khi ba nghiện rựu... Vả cả 2 đã hận nhau đến hơn 20 năm nay. Em ko muốn đứa bé đang ở trong bụng kia sẽ phải khóc hàng ngày, chịu khổ khi còn quá nhỏ. Thế sẽ tội nó lắm..
E và cô ấy đã hẹn nhau chiều nay sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.... Em đag rất đau đầu, bỏ tâm ko cho phép, nhưng giữ thì sẽ ntn ?