Hai mươi bảy tuổi. Cái tuổi mà theo như ông bà, cha mẹ hay nói :" Hồi ấy bằng tuổi mày bây giờ là tao đã có mấy đứa con rồi đấy". Thế mà tới bây giờ tôi vẫn chưa có tín hiệu tích cực gì về chuyện tình cảm cả. Ngày đi làm, tối đi học, cứ quẩn quanh theo cái vòng xoáy cuộc đời mà chẳng kịp kiếm cho mình một người để xây dựng một gia đình con con hạnh phúc.
Nhưng mà biết sao được, lỡ hứa với bản thân là phải ráng chịu khổ, chịu cực để sau này đảm bảo cuộc sống cho vợ con được tốt nhất có thể nữa chứ. Làm việc - Học hành, hết việc công ty lại tới giờ lên lớp ở trường, hết giờ lên lớp ở trường lại phải làm các bài tiểu luận, bài tập cho môn học. Điển hình như môn khảo sát thị trường vừa mới học đây. Hạn chót là thứ 3 ngày 25/6 này rồi. Yêu cầu khảo sát trên 100 mẫu. Thời gian hạn chế nên mãi mới chỉ khảo sát được ngoài 30 mẫu. Đã thế còn nhiều mẫu không hợp lệ nữa chứ tại một số bạn chỉ đánh dấu vào bản khảo sát ngẫu nhiên cho có chứ cũng không đọc. Lọc đi lọc lại còn được khoảng 20 mẫu thôi.
Buồn tình lên WTT tâm sự. Mong rằng có ai hiểu hoặc đồng cảm thì xin vui lòng bớt 3 phút làm giúp mình cái khảo sát dưới đây. Chỉ 3 phút ít ỏi thôi nhưng nó rất ý nghĩa với tôi lúc này. ( Thầy yêu cầu làm tối thiều 20 câu hỏi khảo sát nên mình chỉ làm vừa đủ tối thiểu thôi nhẻ).