Minh biết cũng có nhiều chị , mẹ cũng lâm vào hoàng cảnh như em , nhưng mấy topic kia đã đông và loãng quá rồi, em mạo muội lập topic mới
xã hơn em 14t .... yêu nhau cũng cố gắng để hòa hợp với nhau rất nhiều , có đôi lúc gần như không còn gì cả, vậy mà cuối cùng vẫn gắn bó được với nhau đến bây giờ . Nhưng nhiều lúc em thấy khủng hoảng lắm mà không biết chia sẻ cùng ai , chia sẻ với mẹ thì sợ phiền lòng mẹ , chị em cũng không gần gũi lắm , chia sẻ với bạn đồng trang lứa thì không đứa nào hiểu được vì tụi nó còn xì tin dâu quá , em quen xã lớn tuổi, thấy cũng già dặn hơn chúng bạn cả mấy tuổi :( .....8-|
May mắn hòa hợp được 60% ... còn lại sao em thấy khó mà vượt qua quá , xã lớn tuổi chưa lấy được vợ vì em còn học ĐH 2 năm nữa, nhiều khi thấy tội xã, bạn bè con cả bầy rồi mà giờ mình chưa có gì,nên cũng chiều chuộng xã, thấy xã cũng cảm kích lắm, nhưng có mẹ nào có kinh nghiệm với các chàng 79 không ... bảo thủ kinh , cho dù sai hay đúng thì cứ làm cái đã, không nghe ai nói , lại còn nóng tính , hay quên nhiệm vụ , cứ nói hôm trước là hôm sau lỡ hẹn ... nói đến thì tại thế này tại thế kia , đã vậy thấy em nhỏ tuổi quá hay sao ấy , nhiều chuyện xã là người quyết định, em thấy mình là người lép vế quá, giống như xã không tin vào khả năng của em vạy đó.... :(:( :(
Em còn vướng 1 cái nữa là nhạy cảm vô cùng, hễ oan ức tí là thể nào cũng thút thít không kiềm được , nhiều lần muốn giải thích nhưng cứ thút thít mãi không nhịn được, có ai giống em không, nhiều khi ước chi mình ko có nước mắt đi chắc mọi chuyện dễ dàng hơn :((:(( xã thì type người lí trí hơn tình cảm, cái gì cũng rạch ròi trắng đen , ngô ra ngô khoai ra khoai trước đã rồi mọi chuyện tính sau , cứ bắt em giải thích thế này thế kia ... mà em bận thút thít rồi thì giải thích thế nào ... cuối cùng ấm ức đều thuộc về em , nhiều lần em giải thích bằng email, cũng ổn nhưng mà xã nói, vơ chồng không nói chuyện được với nhau thì sao mà sống với nhau được ... nhưng cuối cùng em vẫn bị hát bài ca thút thít ... 8-| có ai biết kiềm chế cảm xúc oan ức thì bày em với ... vài lời tâm sự với cả nhà