Tâm sự ngày cuối tuần với các bác :) có phải là do vô duyên??
Tối nay cuối tuần mà em buồn thiu các bác ạ. Người ta cuối tuần đón đưa nhau còn em vô duyên nên cuối tuần ngồi nhà lướt web :(
Em xin mạn phép tâm sự về mình một chút, các bác cứ gạch đá thoải mái huhu vì em cần gạch cho tỉnh ra nè.
Em đang làm công việc mà mọi người đều nói là dễ lấy chồng, bố mẹ chồng nào cũng thích. Còn tính cách thì những người thân thiết đều nhận xét em cũng thuộc diện lành, dễ chịu, vui vẻ, lại hay nhịn, mọi người nói ai lấy được em thì sướng. Hic. Em nói em chưa có ny mọi người toàn bảo em kén chọn quá hoặc là có rồi mà chưa muốn khai trong khi em cũng tích cực gặp mặt nhưng cứ vô duyên thế nào đó, cứ không đâu vào đâu, mà mấy anh em đi xem mặt chỉ toàn 1 thời gian ngắn sau là công khai ng yêu trên fb :( ôi các anh có mối rùi mà vẫn đi xem mặt làm chi cho ng ta bị thất vọng :( hic
em thấy mình thật cô đơn, những ngày HN đẹp trời, em muốn cùng ai đó đi dạo, ăn kem dừa, rồi thì nghỉ hè em muốn cùng người yêu đi du lịch cùng nhóm mấy cô bạn thân và người yêu chúng nó, muốn được buôn điện thoại viber buổi đêm và hát cho ny nghe (em hát hay đó nhé^^) em có rất nhiều kế hoạch muốn làm với người em yêu, em thấy trái tim mình còn quá trẻ và tâm hồn mình còn tràn ngập lãng mạn :)
Kể ra hơi xấu hổ nhưng thực tình trc đây em có nhiều người theo đuổi lắm :( nhưng em cứ loay hoay mãi đến h em cảm thấy thực sự sẵn sàng để yêu một người thì lại ko kiếm được :)
huhu nói ra 1 đống này em thấy em cứ như bị cuồng í ^^ bình thường thì ko sao nhưng những tối thứ 7 như thế này em thấy tủi ghê.
Những điều này thật khó chia sẻ ở cuộc sống bt, đây là mạng ảo nhưng đc nói ra là hạnh phúc rùi. ^^ em cứ tks trc nha.