Đầu xuân năm mới chúc cả nhà sức khỏe , tấn tài tấn lộc.
Năm mới có 1 chuyện muốn tâm sự với cả nhà. Năm nay là năm tuổi của mình. Mình và bạn trai dự định cuối năm sẽ cưới, bạn trai mình hơn mình 1 tuổi.
Năm tuổi nhưng các cụ bảo vẫn đẹp , cưới đc, quan trọng 2 đứa cũng muốn cưới rồi.
Chỉ có thế thôi thì đẹp quá, ko có gì phải lăn tăn cả. Vấn đề là bạn trai mình làm kinh doanh, hay xem tuổi và bản mệnh. Bố anh ấy là thầy phong thủy nữa.
2 đứa mình đều mệnh Mộc, cuối năm cưới , sang năm sinh em bé là mệnh kim, khắc bố mẹ. Hixx
Giờ mình có 3 lựa chọn, 1 là ra giêng cưới, sinh con mệnh thủy, 2 là cuối năm cưới ,hơn 1 năm sau mới đc sinh con.3 là 2 năm nữa cưới
Mình rất muốn cưới và có em bé luôn, hơn 1 năm vợ chồng son thì sốt ruột lắm. Mà ra giêng cưới thì đk không cho phép.
Thứ 3 thì lâu quá.
Không biết tâm sự của mình post ở mục này có hợp lý không ?
Có bạn trai bạn gái mệnh Mộc sắp cưới giống mình cùng chia sẻ nhé !