Em là con trai.. em hay chơi VOZ , nhưng mấy chuyện tình cảm mà tâm sự vs mấy bác ấy thì em đã biết trc câu trả lời rùi..hihi.. E mong mọi ng chia sẻ nhé.. và chân thành cám ơn ạ @};-


E đang học năm 4 , mối tình đầu của em bắt đầu từ năm 2 và mới vừa đột tử cách đây hơn 2 tháng 8-|


Sơ lược về tính em và ex:


Không cao to đẹp trai hay đại gia gì cả, tất cả bình thường thui ạ , theo ex thì em tốt bụng vs ex nên ex yêu.. E hơi con nít , hơi khó tính và bướng bỉnh .. Em xác định yêu ai là yêu thật lòng rồi sau này cưới luôn.. Thế nên em yêu ex nhiều lắm ạ..em chỉ muốn chiếm hết thời gian của cô ấy thôi ạ .


Ex xinh, trẻ con, vô cùng bướng bỉnh và 1 khi đã bướng thì có xu hướng bất cần .. hồi mới yêu chắc còn sợ em nên em còn dọa nạt đc:D .. chứ lâu dần toàn là em phải năn nỉ :((


Mâu thuẫn :


Em thấy em trở nên vô tâm vs em nhiều hơn .. nhất là từ mùa hè năm thứ 3 .. về nhà có 1 tháng mà khi gặp lại em thấy cô ấy thay đổi nhiều lắm .. Vô tâm thậm chí là vô tình vs em rất nhiều.. không còn nồng nhiệt như hồi mới yêu nữa.. Thật sự em rất hụt hẫng .. E tâm sự vs cô ấy thì cô ấy bảo e vẫn vậy mà .. a toàn nói bậy ..


Em đã cố gắng thay đổi tình trạng đó rất nhiều và rất lâu , gần 1 năm trời đấy ạ .. Em quan tâm cô ấy nhiều hơn .. dành hết thời gian cho cô ây.. nhưng mà cô ấy vẫn vậy .. mà theo thời gian thì sự ức chế của em càng tăng cao.. chắc mọi ng cũng hiểu đc chứ ..


Dần dần bọn em cãi vã rất nhiều .. mỗi lần cô ấy bướng lên , cãi lộn vs em .. em toàn hù là chia tay cho cô ấy sợ b-).. kết quả là 3 lần đầu thành công.. lần cuối cùng thì tạch :D


Em yêu cô ấy rất nhiều, làm sao mà xa đc.. em ko chấp nhận đc.. nhưng cô ấy thì làm thật các chị ạ.. suốt 2 tháng trời đáp lai những lời năn nỉ , những lá thư của em chỉ là sự vô tình.. Em đã quỵ lụy .. thậm chí biến mình thành đàn bà trc cô ấy suốt 2 tuần đầu.. nhưng vô tình và vô tình ...


Em cũng có lòng tự trọng mà .. em quyết định buông tay .


3 ngày sau cô ấy nt hỏi thăm em ..


ngày 8 - 3, cô ấy nt nói nhớ em .. em đã lại không kìm đc.. em chạy như bay sang phòng cô ấy... ôm thật chăt..But .. a buông ra đi .. em chỉ thấy nhớ vậy thôi .. rồi cô ấy vào phòng.. em chỉ muốn :((


cô ấy bảo cho cô ấy thời gian để suy nghĩ lại xem tình cảm thế nào , cô ấy mệt mỏi vs em , cô ấy muốn 1 cuộc sống vui vẻ ..


em biết lỗi ở em cũng rất nhiều , nhưng em chỉ cố gắng để tình yêu quay lại thửo ban đầu mà thôi .. em sai sao ..


hết 1 tháng suy nghĩ , em đã tưởng tượng trong đầu cô ấy đã nguôi , cô ấy sẽ quay lại vs em .. em đã tin tưởng cô ấy và tình yêu này nhiều vậy đấy .. nhưng mà câu trả lời : em chỉ muốn mình làm ban, vậy vui hơn .. Đến đây thực sự em ko chịu đụng đc nữa , em nt lại nói rằng .. vs anh em sẽ ko bao giờ là 1 ng bạn .. 1 là yêu và 2 ko là gì cả ..


em buông tay.. tập 2


Em tưởng mình mạnh mẽ lắm , nhưng rồi lại ko kìm chế đc, lại nt , lại hỏi thăm , rồi lại nhận đc sự vô tình .. Em gặp mặt cô ây và nói rằng .. anh chỉ muốn gặp mặt em lần cuối..


Về tới nhà thì đt em rung lên , tn của cô ấy : Em còn yêu nah nhiều , em không muốn mất anh đâu .. hãy cho em thời gian để hoàn thiện mình , em cũng không hiểu em muốn gì nữa , em se quan tâm anh nhiều hơn ..


Vậy là em tim em lại đập lai, lại bao nhiêu niêm tin ập về .. 3 ngày sau đó không 1 tn từ cô ấy ( trc đây 1 ngày thì cũng phải nt cho em cả chục cái ).. em thấy nghi ngờ cái sự quan tâm kia quá .. em vs cô ấy lại cãi nhau.. và ex lại nói : em ko hiểu mình nữa anh ak .. em yêu anh và không muốn mất anh.. em cần thời gian ..


và cô ấy xin em 1 tuần ...... và câu trả lời sau 1 tuần lại là : tình bạn ...


Ôi cái đkm .. em chỉ muốn ói máu thôi.. có ai hiểu lúc đó em thế nào ko.. Có ai hiểu đc cảm giác bị ng ta đưa lên ngọn cây rồi ném xuống ko.. em bị 3 lần đấy ..


Lần này em ko chịu nổi nữa .. tin nhắn cuối cùng mà cô ấy gửi em : em thật sự rất thưong anh , em sẽ quan tâm anh theo cách của em, anh nghĩ ngơi đi ..


Ôi cái đkm, em muốn đập nát cái đt quá.. nhưng mà đt mới .. tiếc lắm b-).. em phóng ngay cái SIM vào thùng rác .. mua số mới..


Cách đây 5 hôm, cô ấy nt qua yahoo : sao anh làm vậy chứ , em nhớ anh lắm :((


Vậy đó, lại định cho em leo lên ngọn tiếp hay sao , em mệt mỏi quá rồi .


Sống cuộc sống mới, em thấy cô đơn và cực kì khó chịu.. vẫn cố quên nhưng mà chẳng thể nào quên đc, em đã khóc .. Em nghiệm ra rằng : thôi cứ để tự nhiên , càng cố càng chẳng quên đc.. nếu cô ấy muốn làm bạn.. thì tùy.. em sẽ sống cuộc sống của em .. Em nt thông báo cho cô ấy so đt mới vs tn như bao ng bạn khác .. ko nt, không ngix ngợi nữa .. cứ bơ đi mà sống .


Điều duy nhất còn khiến em bận tâm về cô ấy bây giờ chỉ là .. Em không thể hiểu đc cô ấy cần gì ở em ...