Chào cả nhà, mình đang cảm thấy rất buồn về người mà mình yêu suốt 5 năm qua mà chẳng biết giải tỏa thế nào nên có vào đây viết vài dòng tâm sự mong cả nhả tư vấn giúp.
Chuyện là thế này, mình và bạn gái đã yêu nhau 5 năm và cũng đã rục rịch muốn "về chung 1 nhà" nhưng 2 bên lại chưa gặp nhau lần nào. Bạn ý nói rằng mọi người đua nhau đi xem ngày cưới rồi, mình có bảo là thế hôm nào 2 đứa đi với nhau đi. Bạn ý bảo thường là nhà trai đi xem chứ ai lại đi như thế, mình có bảo là do hoàn cảnh 2 nhà nó cũng nhiều vấn đề nên biết làm sao được. Thế là bạn ý về kể với mẹ bạn ý rồi mẹ bạn ý nói rằng bên nhà mình không tôn trọng nhà gái rồi nói là nhà gái đi hỏi chồng à???? Rồi bạn ý đùng đùng nổi đóa lên rồi nói rằng sẽ chẳng đi đến đâu đâu nên thôi chia tay ngay luôn đi.
Mình nghe xong cảm thấy rất buồn, mình nhắn tin lại rằng 2 đứa mới chỉ bàn bạc nhau như thế sao lại về kể cho mẹ, việc 2 nhà gặp nhau phải dần dần. Còn nữa là trước nhà bạn ý có vay mình và bố mình 1 chút tiền chưa trả thì mình cũng bảo là đợi lúc nào lo được khoảng tiền đó rồi 2 nhà hẵng gặp không kẻo bố mình lại nghĩ này nọ. Bạn mình đọc xong bảo là nếu vì tiền thì sẽ gửi sau và khỏi phải tính chuyện gặp nhau nữa.
Trong suốt 5 năm mình giúp từ mẹ bạn ý đến em trai bạn ý mà không đòi hỏi gì vậy mà chỉ vì 1 câu nói của mình là bảo 2 đứa đi xem ngày đẹp xem thì đùng đùng nói mình thậm tệ vậy.
Đây là lần tâm sự thứ 3 của mình trên WTT về mối tình này rồi và mình muốn cả nhà tư vấn giúp mình về chuyện này với :-S